Máu dính lên kẽ móng chân
Em chào anh chị. Chả là hồi nãy em có đi chơi thì sau khi về nhà đánh răng rửa mặt để đi ngủ thì em phát hiện chỗ kẽ móng chân bị chảy máu, ban đầu e nghĩ là do chân e va quệt vào đâu nên chảy máu, nhưng khi em rửa xong và vào kiểm tra thì ko thấy có vết thương xong cũng ko thấy rát, em nghĩ lại lúc em đi chơi em có ngồi cạnh 1 vài người lạ, em cũng ko rõ có phải máu của ng lạ hay không, em lo quá, lỡ như đó là máu hiv và dính vào kẽ móng chân của em thì sao ạ ? Xong em dùng ngón tay để lau chỗ máu đó, xong e lại dùng ngón tay đó để dụi lên mắt ngay sau đó, do khôg phải máu của em nên em lo quá ạ, như vậy có sao ko anh chiu, khi em phát hiện thì máu cũng loang khá nhiều chỗ kẽ móng chân của em. Anh chị giúp em với ạ !!!
Trường hợp có nguy cơ nhiễm không ạ
Hôm nay em có đi khám bệnh viện, em có bị đứt tay lúc sáng. Đến khi về nhà em có lấy đôi giày giặt xà bông. Lúc đó tay em bị đứt quên băng lại và em có giặt phần đế giày. Em muốn hỏi khi đi nhiều trong bênh viện như vậy trong quá trình em giặt xà bông vết đứt có hơi rát thì có nguy cơ nhiễm từ đế giày không ạ. Em cảm ơn ad và các anh chị ạ.
Dạ em phiền các anh nốt lần này thôi ạ
Hôm nay em có mua cốc trà sữa ngta ship đến cho em, em không uống ngay mà để vào tủ lạnh 2 tiếng sau mới bỏ ra uống trong lúc lấy từ tủ lạnh ra do bất cẩn em bị nước ở túi bóng đựng cốc trà sữa đó bắn vào mắt. Ví dụ nước đó là máu mà bắn vào mắt em thì em có nguy cơ không ạ. Thời gian 2 tiếng trong tủ lạnh thì virus bất hoạt chưa ạ. Bây giờ em đang lo và rất sợ xin các anh tư vấn giúp em ạ
Mọi người xin coi đến trường hợp này giúp em với ạ , em lo lắng lắm ạ!
Em xin chào anh chị, em có va quẹt trong chỗ làm tại khách sạn của em , chuyện là khách sạn của em có 1 xe để ly bẩn của khách để rửa. Nó giống như một cái rổ xe. Khi bỏ li vào em có lỡ tay bị xước qua ( em thấy nó có chảy ít máu , nó giống như xước đi ít thịt vậy ạ ) , sau khi xước em có chụp hình lại vào lúc đó ở khu vực làm em bị xước. Các anh/ chị có thể xem giúp em là em có nguy cơ hay gì không ạ ? Em không nhớ có ai lỡ tay quẹt qua trước đó không nhưng cái rổ đựng ly bẩn đó em giữ nó cũng được khoảng 1 tiếng em đi ra đi vào thì không thấy ai hay nhân viên khác đụng vào do công việc của em là dọn phòng trong khách sạn nên có đi ra đi vào ( không đứng xem liên tục cái rổ ly đó đc ạ ).
Em xin cám ơn anh chị , em xin lỗi trước nếu có làm phiền ạ.
https://imgur.com/a/s9gKb0f ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH CỦA EM MỌI NGƯỜI Ạ. ( ở phía dưới móng tay ngón giữa của em có vết xước hơi tước miếng thịt của em đi một xíu , em có chảy ít máu mà ngay đó là em có xịt nước cồn rửa tay rồi ạ )