Bệnh thì đi khám, ngồi đây la ó được cái gì
Printable View
[07:01 PM] [X]songchungvoi_HIV: phải chờ hết bệnh mới XN
[07:00 PM] [X]songchungvoi_HIV: nếu nhiễm siêu vi thì k thể XN
[07:00 PM] [X]songchungvoi_HIV: xem có nhiễm siêu vi k??
[07:00 PM] [X]songchungvoi_HIV: @Camthaytoiloi: Vui lòng khám đi
Admin khóa topic này đươc rồi đã quá 7 trang nhưng trường hợp thì lại không có nguy cơ.Trường hợp bạn nên đi bác sĩ tâm lý.
Cám on bạn nhé!mình là mình chỉ lo cho vo và con nên cần tu vấn!nếu bạn lập ra một diễn đàn mà ko cho hỏi thì ví dụ nch làm sao biết cách bảo vệ gđ và nguoi thân của mình?trong khi tôi chua đủ thoi gian sét nghiệm nên hoang mang cần tu vấn nhung gì tốt nhất để bảo vệ gia đình mình!nếu bạn o trong truong hop nhu tôi có con nhỏ có vo thì bạn làm gi?để su thiếu hiểu biết của mình ảnh huỏng toi sống chết của vo con mình sao?thang anh tôi cũng là nguoi có hiv gần 10 nam nay rồi tôi vẫn sống chung chang so gì cả!nhung bây h là truong hop khác liên quan đến một gia đình nên tôi moi lên diễn đàn nho tu vấn!có gì làm bạn và các a/c khó chịu xin bỏ qua
Cái quan trọng là bạn được tư vấn rồi,bạn nên đọc lại những gì được tư vấn,khogn6 phải vì bạn mà ảnh hưởng thành viên khác,chủ đề nào đã tư vấn xong có thể sẽ bị khóa lại.
Chỉ cần nói cho các bạn dễ hiểu,lên hỏi thỉ phải tin,nếu không tin đừng hỏi và cảm thấy không tin tưởng lời tư vấn thì cứ đi xét nghiệm,chứ đừng lải nhải ảnh hưởng thành viên khác.
Hôm nay xin được số đt của con bé masa nhờ nó đi sét nghiệm hiv nó ko chịu nói là ko có time...sau một hồi tỉ tê tâm sư nó đồng ý 1tr để nó đi sét nghiệm huhu mong cho nó đừng có hiv để mình ko bị stress,em nó hẹn 5 bữa nữa mới đi vì mai nó về quê rồi!mà 5 bữa nữa thì e cũng vừa đủ 22 ngày!vậy các anh cho e lời khuyên e nên đi hoà hảo sét nghiệm để giải stress hay là bỏ ra 1 triệu để dắt con bé đó đi sét nghiệm ah?e cứ bị ám ảnh vì hôm bữa nó giỡn với e là nó bị h+!hôm nay e hỏi hôm bữa nó giỡn hay thiệt thì nó nói là giỡn...bótay với e!
Cảnh cáo lần 1.
Bấm vào đây xem:
Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn
Anh Truong Xuân ko phải đâu!tại h e bị ám ảnh hiv quá lúc nào cũng nghĩ tới nó hết nên h e bị stress nặng lắm đêm h ko ngủ được cứ ngồi một mình hút thuốc!đụng tới vợ và con cái là e nghĩ tới hiv liền nên h e ko dám đến gần con trai e nữa ko biết có lối nào thoát ra được ko nữa anh?
Cảnh cáo lần 2.
Bấm vào đây xem:
Gởi đến toàn thể TV của Diendanhiv.vn
xong rồi anh!e đa đoc kỹ rồi!nhưng e bị stress nặng lắm,ko biết cách nào để thoát ra khỏi suy nghĩ...anh cũng thông cảm đây là tâm lý chung ah!vì vấn đe này đau có ai đe mình tâm sự đâu ah!từ ngày e thú thật với bxa e tới h bả đau có nc với e nữa đau!đung là một phút...ám ảnh cả đoi,còn có nguy cơ tan nát gia đình nữa
Nó nói em hâm rồi anh!chửi e bị bệnh...nhưng e vẫn ngồi năn nỉ nó nhục lắm anh!thôi thì coi như một lần chịu nhục đế biết sai lầm của mình!ráng tới thứ 3 này 4h sáng e vào hoà hảo sn vậy!cầu mong cho e ko bị gì hết!số tiền đưa con nhỏ đó đe e đong góp vào diễn đàn phát triển thì có ích hơn!
Bạn bấm vào chủ đề này viết bài:
Hãy giải toả strees - Tôi cũng đã từng như bạn
Chủ đề này hiện xem như giải quyết xong, tránh gây hoang mang cho TV khác songchung quyết định khóa chủ đề này lại