Dạ, Nói chung những trường hợp của em mà đến BS thì BS sẽ khuyên an tâm chứ ko cho uống PEP đúng ko anh. ủa mà nếu BS bảo an tâm, ko cần dùng PEP, mà mình vẫn muốn dùng thì BS có lắc đầu ngao ngán rồi kê đơn hay là ko cho uống anh?
Printable View
Dạ, Nói chung những trường hợp của em mà đến BS thì BS sẽ khuyên an tâm chứ ko cho uống PEP đúng ko anh. ủa mà nếu BS bảo an tâm, ko cần dùng PEP, mà mình vẫn muốn dùng thì BS có lắc đầu ngao ngán rồi kê đơn hay là ko cho uống anh?
HIV đã được phân lập ở hầu hết các loại dịch thể của cơ thể người. Các nhà khoa học tìm thấy HIV trong huyết tương (100 - 25.000 virut HIV/ml); trong tinh dịch; trong nước não tuỷ, chất nhày cổ tử cung, âm đạo, sữa mẹ, nước bọt, nước mắt, nước tiểu (nhưng ở nồng độ thấp hơn).
Như vậy trong nước bọt và nước tiểu người nhiễm HIV có HIV nhưng nồng độ thấp. (Lưu ý với bạn, không gọi virus HIV mà chỉ gọi HIV và đây là quy định quốc tế. Vì HIV đã bao hàm virus rồi. Nó là chữ viết tắt tiếng Anh của Human immunodeficiency virus - virus gây suy giảm miễn dịch ở người).
Về phương thức lây truyền HIV/AIDS, các nghiên cứu khoa học đã đi đến kết luận bệnh nhân AIDS và người nhiễm HIV là vật chủ duy nhất truyền HIV.
Không thể tự nhiễm HIV và HIV không lây qua vật chủ trung gian. Mặt khác, tất cả mọi người đều có thể nhiễm bệnh, không có đối tượng có nguy cơ cao mà chỉ có đối tượng có hành vi nguy cơ cao.
Ngoài ra, HIV không lây nhiễm qua con đường sinh hoạt thông thường, qua các côn trùng đốt. Chính vì vậy không được phân biệt đối xử cách ly một cách quá mức khi tiếp xúc với người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV vẫn có quyền lao động, học tập, sinh hoạt bình thường trong cộng đồng xã hội.
HIV lây truyền qua các con đường như quan hệ tình dục (giao hợp đồng giới, khác giới với người nhiễm HIV); truyền máu (dùng chung kim tiêm, nhận máu của người nhiễm HIV); và truyền từ mẹ sang con.
Trích nguồn: Chủ đề: Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS
Sáng nay chạy ngang ông kia, bỗng có j văng vào mặt, ko biết có phải nước do bánh xe dích văng lên hay trời mún mưa nữa, mà ko thấy ông đó làm j cả, em bị ám ảnh pk anh. Nếu có chút dịch thì có sao hok anh. Đủ lây ko a
Nói rùi, Ám quá thì ra đường phải như hình này
http://img2.news.zing.vn/2012/06/14/13165082881n.jpg
Dạ. Ý là em chưa gì mà đã xoắn lên phải ko anh trong khi chưa có j là hiện hữu cả?
Anh ơi, nãy ngón tay em đang cạy răng, cạy nướu tự nhiên thấy có máu, hic. ko biết có phải là máu em ko nữa. nãy em đi ăn về em nhớ em có rửa tay ời mà ta...huhu
Hôm nay em lại trồi lên rồi, cho em hỏi là Tiền polime nếu rơi vào nước lỡ có chút xíu máu rùi để vào túi quần, sau 15p nó khô đi rùi tay em chạm vào sau đó đụng vào vết thương hở thì có sao ko mấy anh? :( Lúc đó nó chết chưa mấy anh.
Anh ơi, hic, sao dạo này em đi đâu cũng sợ máu hết. Em có đứng trú mưa bên đường trước nhà người ta. Em mặc áo mưa vào thì tay quơ trúng miếng gạch men Bàn Thiên. Và nó dính chút gì đó là nước ko biết có lẫn máu của ai trên đó ko (huhu), em quẹt nó đi, tối quá em ko trông đc có phải máu hok. cạnh vết quẹt đó có 1 vết thương của em hôm wa bị kẹt cửa làm đứt tay hic. e Lo là sợ nó chảy vào vết thương đó á... :(
Hôm nay e vào khách sạn nằm, đang đắp mền quay qua quay lại thì bỗng thấy khuỷu tay nó đau 1 cái như bị cái j đó đâm. Em kiểm tra thì ko thấy kim đâu, nếu có vật j đó nhọn đâm phải thì có nguy cơ ko a. Đâm ko sâu, ko thấy chảy máu. Hic.
Anh ơi cho em hỏi mụn nếu ko nặn có phải vết thương hở ko? Và nếu nặn thì có phải vết thương hở ko a
Dạ em biết thần kinh em không ổn định lắm, hay nói cách khác em là người suy nghĩ quá nhiều. Em nhớ 1 câu của anh đã nói trên diễn đàn này "Cuộc sống mà bạn cứ thích đặt ra nhiều cái để tự hù mình vậy" Em thấy em cũng giống như vậy a à. Đôi khi chuyện đó xảy ra với em rất hằng ngày nhưng em ko sợ. Nhưng 1 khi em bị ám ảnh thì em cứ nghĩ ra tình huống xấu nhất thôi anh. Em mong anh thông cảm. :)