Cho dù em có nguy cơ nhưng em đã dùng pep và kq xn ở tuần 12 âm tính là yên tâm rồi. Hiện tại chưa có ca nào lật kèo ở thời điểm 6 tháng. Giờ thì yên tâm được chưa hay vẫn nghĩ mình sẽ là người đầu tiên bị lật kèo để lập kỷ lục?
Printable View
Cho dù em có nguy cơ nhưng em đã dùng pep và kq xn ở tuần 12 âm tính là yên tâm rồi. Hiện tại chưa có ca nào lật kèo ở thời điểm 6 tháng. Giờ thì yên tâm được chưa hay vẫn nghĩ mình sẽ là người đầu tiên bị lật kèo để lập kỷ lục?
em ko muốn lập kỉ lục đâu..chẳng qua ốm xuốt nên lo...cảm cúm , nước mũi chảy ròng ròng...ho nữa chứ....em thấy lạ lạ họ bảo bị cúm một lần nó sẽ sinh ra kháng thể ko bị lần sau trong mùa nữa...vậy mà em vẫn lần thứ hai nên sợ lắm.....còn vụ âm 12 tuần chưa có ai bị lật kèo thật hả anh......họ vẫn khuyên xn lại 6 tháng nên em sợ lần đi xn tiếp theo ghê
Ôi giời ơi tôi nhũng não thật rồi! Khổ thân tôi. Này mongbinhan! Xem lại topic dài bao nhiều trang và có bao nhiêu cuộc điện thoại rồi.
vâng ạ...em đang tập dần với công việc,,,,giờ công nhận khó làm việc thật chị à.....hơn hai tháng buông xuôi giờ làm gì cũng lười....cầu mong tg trôi qua thâtgj nhanh đi.....cảm ơn chị nhiều nhé,,,ngày nào cũng nghe em ts...ái chà ...hôm nay là lần thứ 3 trong 3 tháng qua em ko gọi đt cho chị...công nhận từ bỏ một thói quen thật là khó
mệt mỏi với ông này quá
Quá nhiều người trả lời và khuyên can e rồi.
Nhắc lần cuối. Em k có nguy cơ. Đúng ra e k cần dùng pep làm gì. Và e tự dùng pep + xn 12 tuần AT thì k cần phải lo chuyện k có.
Còn lằng nhằng a khóa topic à nha:zk2031:
xl a nhưng bọn e có quyền trao đổi thông tin. xin các a đừng có lúc nào cũng dọa nay dọa nọ.
Em có biết rõ nguy cơ của mongbinhan là gì k? anh đâu rãnh mà dọa. em đọc lại từ đầu đi, Nguy cơ của mongbinhan: QTTD có BCS ==> Nguy cơ = 0 = + PEP = XN sau 12 tuần = AT. Em có biết k vậy?
Em là TV chính thức em phải nắm rõ nguyên tắt tham vấn và chia sẻ chứ. Em lại châm dầu vào lửa chẳng khác nào em muốn cho 1 người đang stress đến bờ tuyệt vọng. Em nói đi.
a yên tâm đi. ông này không tuyệt vọng đâu. chỉ làm nũng kiểu tre con ấy mà!
Tóm lại là nên dành thời gian đọc lại mười mấy trang chia sẽ này đi. Tất cả đều được trả lời khá chi tiết và đầy đủ rồi.
chị hà..em đọc lzij nhiều lzanf lắm rồi...đcj vào nhiều lúc yên tâm lắm,,,nhưng gần đây cơ thể em khác quá,,,,hồi sáng vừa đọc một bài của một mod post lên...em cũng thấy mình bị cúm sổ mũi, ngứa họng, ho...y hệt bài viết về triệu chứng của một số người khi bị h nên em rất lo....em vừa qua chỗ bác sĩ kams lấy thuốc cúm về...họ nói thông thường bị cúm một lần sẽ sinh ra kháng thể và ko bị nữa vậy mà em vẫn bị ...giờ hy vọng của em chỉ biết trông chờ vào lời khẳng định của chị, của anh tuấn, anh hiếu thôi...cầu ,ong em sẽ nhận đc kết quả như lời khẳng định của anh chị , dù triệu chứng như vậy.........
Vậy mongbinhan nghe Ngọc Hoàng ta xử đê:
1. Tội: Nguy Cơ QHTD với GMD có BCS chất lượng hàng VN đạt chuẩn ISO 2013 = tội ngoại tình = Không với HIV = + PEP + XN sau 12 tuần = AT = Cứng đầu.
2. Tội: Mọi người tư vấn trong xớ Táo Quân về Chầu Ngọc Hoàng Ngày 23 tháng chạp hơn 13 trang ==> Đọc mà không suy nghĩ, không động não, đầu to mà óc như tráo nho khô.
3. Tội Dối vợ dối gia dình dấu diếm hành vi ngoại tình, làm cho vợ bỏ nhà đi theo Zai, Cha Mẹ nghi ngời chơi hàng Đá, (Đây là nguyên nhân dẫn đến Stress mãn tính ==> nhìn đâu cũng thấy HIV) Khuyên bảo tìm vợ xin lỗi và nói thật với vợ mà vẫn mặt chay lỳ như Núi Non Nước Đà Nẵng.
Mongbinhan nghe ta tuyên án: Với tổng hợp 3 tội trên tuyên án tử hình và treo bia đá: Nhiễm độc Siđa mãn tính thời kỳ cuối. Thiên Lôi nghe lệnh: Trãm
Like cho anh Songchung cái! nói quá chuẩn, mongbinhan có chết thì cũng do stress, do hoang tưởng mà chết thôi. Nguy cơ thấp, còn dùng Pep , xét nghiệm 12 tuần AT rồi thì làm sao con virus HIV đủ bản lĩnh mà sống được trong con người ông!
anh hiếu...em ko ý kiến ..,,chỉ một ý kiến nhỏ...vợ em ai bảo theo zai...ko bao giờ có chuyện đó.........sáng vừa đọc bài anh post lên thấy em cũng bị ho, ngứa họng, khó chịu.... nên xoắn thế đấy
huhuhu...tự nhiên trong miệng lại sưng lên một hạt như hạt mụn, ở phần gần lợi hàm trên ấy...khá đau.....tại sao lại lắm thứ xuất hiện thế chứ...huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
các mod ơi...em muốn hỏi nhưng chắc các mod sẽ chửi và nói lại là xem được chia sẻ mấy trang rồi...thực ra em thuộc từng dòng chia sẻ của mọi người rồi nhưng triệu chứng ghê quá nên em muốn hỏi thêm...hiện tại em vẫn bị đau nhức ở ngực, khu vực gần nách,, miệng thị bị lên hạt rồi loét ra,,, hôm nọ bị một hạt vừa khởi giờ lại bị loét tiếp một hạt nữa , to bằng hạt gạo....vậy các anh chị cho em hỏi có bao giờ hệ miễn dịch em đang bị phá huỷ nhưng do uống thuốc pep nên xn nó ko ra không...em biết theo lời kể của em các anh chị đã khuyên bảo và khẳng định rất nhiều lần với em, nhưng cơ thể em thay đổi nhiều quá...xuốt ngày đau nhức, mệt mỏi, mũi sụt xịt nữa..........có lẽ nào có điều gì mà em bị ko đây........
Anh mongbinhan ơi mỗi khi cơ thể có dấu hiệu lạ nào thì nên khám chuyên khoa đó cho yên tâm anh ạ. Không nên bị cái gì cũng quy cho H. Hồi trước em cũng vậy nhưng mỗi lần lo lắng thì đi bác sỹ khám sẽ đỡ lo hơn cứ ráng chống đỡ cho hết thời kỳ cửa sổ đi anh
Nếu thật sự có nguy cơ không an toàn trong vòng chưa quá 4 tháng mà kháng thể suy giảm nhanh chống dẫn đến có nhiều cái mà TV này nói thì songchungvoi_HIV xin thưa rằng chắc nhiễm phải con Héc Ỳ Dế bạo chúa của thời tiền sử rầu.
:th_yoyo1:
sao lại vào trang của mình thế này....đang bị chửi vì nhiều trang lai viết thêm vào...huhuhuhu....các anh chị ơi ...em bị hai vết cắt trong miệng, nhìn như vết răng cắn vậy.....chả nhẽ lở loét thật rồi sao ....khóc xuốt nè
với bao nhiêu tc như vậy liệu em có bị sao ko anh tuấn ơi...thật sự em sắp bị tâm thần thật rồi, hay nói nhảm một mình rồi chắc sắp điên thật ....anh tuấn ơi, sao em sợ kinh khủng thế ko biết,,,,,run cầm cập nè
Dự là hậu quả của vụ này khá nghiêm trọng đây, chủ thớt sắp đi ko phải tại HIV mà tại THẦN KINH HOANG TƯỞNG. Ông bạn nên xa diễn đàn 1 thời gian, kiếm chỗ nào relax xả stress đi, suốt ngày nghĩ tới nó thì... Đừng có soi mói nữa 3 tháng âm tính rồi kia kìa và chưa có ai lật đâu
vawng các anh ạ,,,chắc em đi gặp bác sĩ tâm lí xem,,,,nhưng mà ko biết tại sao nữa cơ thể thay đổi quá, mà em lại quen mấy ông bác sĩ nhiều lắm ko biết trình bày như nào đây...ai zaaaaaa....mà sao miệng em lại bị nhiệt loét hai chôx to bằng hạt gạo..........đến hôm nay vẫn chưa khỏi.....sợ quá hôm nay còn chả muốn đi làm....huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Thành viên mongbinhan có lẽ bị ảnh hưởng thần kinh thật rồi.Mọi người cố giúp cho bạn ấy.
Bạn QH có BCS mà còn uống PEP + xn AT 3 tháng mà còn xoắn lên như đít vịt thế..cẩn thận không khéo chết vì thần kinh đấy..Có ai giúp cột ông này lại chở lên 192 Hàm Tử cái..kẻo ra đường gặp ông ấy vừa đi vừa cười thì khổ:zk:CHẾT VÌ THẦN KINH LÀ CÁI CHẾT RẤT LINH TINH:khi875437::khi875437:
anh tuấn...em vừa tìm hiểu kĩ...nếu bị nhiệt thì nó sẽ xưng hạt và vỡ ra rồi bị loét....còn trường hợp em thì sáng dậy tự nhiên thấy trong miệng có hai vết như bị cái gì rạch cho nó rách vậy dài bằng hạt gạo, sau đó đến hôm nay nhìn nó tròn ra như bị nhiệt, to bằng hạt gạo luôn,,,vì bị loét lạ như vậy nên em mới rất lo ạ
Thế anh không nghe em súc miệng nước muối đi à chỉ cần hai ngày nó sẽ khỏi mà. Anh đừng tự doạ mình nữa
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." Thành tâm cúi đâu chia buồn. Lực bất tòng tâm mọi người ơi, hy vọng chính người trong cuộc tự biết cái gì đúng cái gì không đúng và cũng chính người trong cuộc gỡ rối chứ không ai khác, Với ca này nếu ở TpHCM thì mình chữa cái một, nhưng tiếc thay quá xa, bệnh tâm không thể chữa qua điện thoại cũng không thể chữa từ những dòng chữ gõ từ bàn phím máy tính, buồn khi thấy người trong cuộc mỗi ngày tùy tụy vì quá stress, thui thì mặc cho dòng đời trôi, biết đâu cánh bèo này biết tìm đứng bến đổ.