Em ăn uống chẳng thấy có cảm giác mùi vị chi lun mấy a ak.Tiêu chảy nữa đi ngôài toàn là nuớc.Tác dụng phụ còn hơn cả khi uống thuốc nữa.
Printable View
Em ăn uống chẳng thấy có cảm giác mùi vị chi lun mấy a ak.Tiêu chảy nữa đi ngôài toàn là nuớc.Tác dụng phụ còn hơn cả khi uống thuốc nữa.
A biết không ác cái là trung tâm đó nằm ngay gần phim trường để chụp ảnh,e lam chup ảnh,chỉ sợ người wen thấy là chết ak.Nếu đúng là tác dụng phụ thì ok rồi.tks a
Sáng nay ngủ dậy đánh răng rửa mặt xong e lại chảy máu cam nữa mấy a.:(
Chảy máu cam có nguy hiểm không?
"Thỉnh thoảng tôi lại bị chảy máu cam, nhất là khi thấy người mỏi mệt. Xin hỏi bệnh này có nguy hiểm không?".
Chảy máu cam là bệnh khá phổ biến ở cả người lớn và trẻ em. Có rất nhiều nguyên nhân: Bên trong mũi bị một vết thương nhỏ; thời tiết lạnh và khô làm các màng mũi bị khô theo, khiến mạch máu nhỏ bị đứt; dị ứng; mũi bị va chạm mạnh...
Nếu bị chảy máu cam do các nguyên nhân kể trên, bệnh sẽ tự khỏi khi các tác nhân gây bệnh biến mất. Thế nhưng, trong một số trường hợp, máu mũi chảy nhiều và lâu do chỗ chảy máu nằm sâu ở phần mũi trong (thường gặp ở người lớn). Nên cẩn thận, vì đó là dấu hiệu của một số bệnh như: Xơ cứng mạch máu ở mũi, bệnh về mạch máu, tăng huyết áp, có mụn trong mũi; hậu quả của việc dùng thuốc chống đông máu...
Nếu bị chảy máu cam thông thường, chỉ sau 10-15 phút, máu sẽ ngưng chảy. Nếu quá 15 phút, bạn phải đến bệnh viện để bác sĩ chuyên khoa tìm nguyên nhân và chữa trị.
AloBacsi.vnTheo BS Nguyễn Hải - Sức Khỏe & Đời Sống
TV : Khuusuco Chủ đề bạn được chuyển ra tách biệt thành một topic tại đây, bấm vào để xem
Chủ đề: Lo lắng PEP bóc rời khỏi vĩ
Sao chổ cằm em hắn nổi mấy cái mụt chi mà kiểu giông như bị giời đái á mấy a ơi.
Dời leo hay còn gọi là Zona nổi dọc theo dây thần kinh trung ương, khi mắc rất đau và nhứt.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...734SUFQPQeQASw
Em thấy mình giống giống cái thứ tư ak,1 chút chỗ cằm thôi,vs thấy trong lưỡi cũng rát rát,ko đau má rát rát khó chịu.
dza để coi mấy ngày ko hết chắc phải đi khám.Sao bữa h đổ tùm lum bệnh vậy trời.
Bạn lo lắng quá nên stret nặng rồi dẫn tới cơ thể suy sụp...các tc bạn gặp phải ko liên quan gì tới hiv hết...bạn cứ sống vui vẻ. Tập luyện thể thao ăn uống điều độ là sẽ hết ngay mà
Uống C nhiều có bị nổi ko a.:D
Em cũng ko biết là em có đang bị stress ko nữa,mỗi lần nghĩ tới thì pùn,còn khi đi làm đi chơi em hoàn toàn chẳng nghỉ gi về nó nữa,em thấy tâm lý mình cũng ổn định lắm,ko đến nỗi hoang mang,sợ hãi wa.hix.
Hix.Cái bịnh ni đâu có tâm sự đc vs ai đâu a.Ngày nào em cũng nhãm nhãm trên DD thực ra cũng là hành động xả stress đó chớ.hehe
Nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt xác, có vài trường hợp:
1. Nếu có hướng giải quyết
1.1 Giải quyết ko được dù đã cố gắng (Đã PEP nhưg thất bại) -----> suy nghĩ chi nữa, dù gì cũng ko giải quyết được, chuyện đã vậy rồi
1.2 Giai quyết được ( đã uống PEP đúng trong trường hợp ban) ----> suy nghĩ chi nữa, đã êm thắm rồi.
2. Không có hướng giải quyết, bế tắt --> suy nghĩ chi nữa, dù gì cũng ko giải quyết được, chuyện đã vậy rồi
Túm là là không có gì đáng suy nghĩ cả =)), nghĩ nhiều lòi bịnh.
Hồi xưa HIV đáng sợ, chứ giờ nó ko là gì, dù sao người nhiễm có thể còn 20 năm. Giờ thì có nhiều cái kinh dị hơn:
1. Ung thư : do thực phẩm, thuốc trừ sâu:--> chết chắc trong đau đớn
2. Tiểu đường: do thực phẩm, lối sống --> chết dần mòn trong isullin ( tiêm )
3. Siêu vi C --> kẻ giết người thầm lặng --> chết chắc trong đau đớn nếu ko tim vacxin
4. Ebola: siêu hot virus --> chết chắc trong đau đớn, ko thuốc cứu, dễ lây lan
.............
Những cái mình biết và cho bạn chút lời khuyên
.Thực sự nói là nói vậy thôi chứ ai đặt vào trường hợp như mình đố mà không suy nghĩ,biết là suy nghĩ ko đc gì nhưng mà cái suy nghỉ trong đầu là cái mà nó tự đến mà không báo trước cho dù mình cố lắc đầu không suy nghĩ hoặc nghĩ sang chuyện khác thì nó lại tìm đến lúc khác,phải tạo cho mình thật bận rộn thì chỉ cug chỉ tránh né đc nó trong khoảng thời gian nào đó thôi.Ở đây,tại cái diễn đàn này những người làm đc cái điều mà suy nghĩ chi nữa theo minh thay chỉ có đc vài người tiêu biểu la anh songchungvoi_HIV.Sợ hãi là bản năng của con người.Sống mà đc như cái gọi là không có gì đáng suy nghĩ cả thì còn gì bằng.hehe.Xin chân thành cảm ơn lời khuyên của bạn.Mà nè đọc xong câu ni lại thấy hoang mang wa(Giải quyết ko được dù đã cố gắng (Đã PEP nhưg thất bại) -----> suy nghĩ chi nữa, dù gì cũng ko giải quyết được, chuyện đã vậy rồi).:))