An tâm được rồi.
trời ơi! xoắn quá đi Anh hiếu ơi
Mỡ miệng ra em yêu người ấy rất nhiều, em nguyện sống chết với người ấy, vậy mà ??? Bởi vậy mới nói Tgt3 khó mà tin đâu là thật. Tình yêu có thể đánh đổi tất cả, vậy em coi lại tình yêu của em đi, có đc như vậy k??? Chứng tỏ tham sống sợ chết, chỉ ích kỷ với bản thân em mà thôi. K xứng đánh nói chữ Yêu
Haiz chứ nhiều chuyện xảy ra lắm anh, càng ngày em càng biết thêm nhiều chuyện
Sắp chuyển sang chủ đề: cửa sổ tình yêu rồi. "Không dám hôn hay gì nữa" thì đâu gọi là tình yêu. Và ở bên người yêu lúc nào cũng sợ lây bệnh cho mình thì không phải tình yêu đích thực. Nếu không muốn rơi vào tình trạng có nỗi lo muôn thủa thì chỉ còn cách học cho thuộc bài con đường lây nhiễm của hiv. Sắp sang trang chia sẻ thứ 9 rồi, xét nghiệm âm tính rồi mà tâm lý không giải tỏa được.
mà sao gần đây em luôn có linh cảm là em đang nhiễm cho cái nguy cơ dính máu mụn đó đó chị? kỳ lạ quá, không ăn ngủ gì được luôn. chắc em chết trước ngày xet nghiệm
Những bệnh nhân này có những triệu chứng khác tương tự nhiễm HIV/AIDS như đổ mồ hôi, tê chân tay. Nhưng kết quả xét nghiệm máu luôn âm tính và không có gì khác lạ.
Trước thông tin này, ngày 5/4, các chuyên gia y tế Thượng Hải đã nhận định những bệnh nhân như vậy nhiều khả năng mắc chứng hoang tưởng, ám ảnh mình bị HIV/AIDS.
Lu Hongzhou, Phó Giám đốc Trung tâm y tế cộng đồng Thượng Hải và là một chuyên gia hàng đầu về HIV/AIDS, nhận xét: “Đây là những người có thể đã có hành vi mang nguy cơ mắc bệnh cao, khiến họ chịu sức ép tinh thần nặng nề. Đây không phải là chuyện mới mẻ. Tôi từng thấy nhiều người như vậy ở Thượng Hải. Họ bị ám ảnh là mình nhiễm HIV/AIDSvà so sánh các triệu chứng của mình với các triệu chứng mắc bệnh. Nhưng các kết quả xét nghiệm đều âm tính. Đó thực sự là một dạng bệnh tâm lý mà thôi.”
Tờ Nam phương nhật báo của Trung Quốc ngày 5/4 đã phỏng vấn nhiều chuyên gia và họ có những nhận định khác nhau về hiện tượng này.
Shi Daiqiang, một thành viên đội ngũ chuyên gia về HIV/AIDS của tỉnh Chiết Giang cho rằng giới y học không nên loại trừ khả năng có một loại virus chưa được biết đến.
Tuy nhiên, đa số chuyên gia khác tin rằng đây là chứng hoang tưởng mắc HIV/AIDS khi các xét nghiệm không phát hiện thấy vấn đề gì.
huhu có anh chị nào khẳng định giúp em là em AT 100% không ak, vì nếu em bị là ngoài em có thêm một ngưòi nữa bị (anh Hiếu hiểu nhất)
mặt đang ốt dữ lắm rầu qua anh oi
từ đó giờ có ai dính máu mụn mà bị nhiễm chưa chị?
Anh nói rùi, em k bình tâm lại em càng cố thu thập thông tin thì sớm muộn em càn bị loạn thông tin và hệ lụy là em gánh hoàn toàn, K nghe anh em sẽ thấy hậu quả của Stress. Lúc đó em k còn nhận ra người xung quanh mình là ai. Thì đã muộn rùi. Lời khuyên cuối cùng anh dành cho em lúc này là k suy nghĩ gì hết, em có cố moi dữ liệu để xem mình có nguy cơ hay k thì nó vẫn thế, Tốt nhất em nên yêu thươn gvo75 em chân thành, Gia đình em có một cách đi đúng của bật làm Cha Làm Mẹ, Ba Mẹ em k muốn em sai lại càng sai, đừng đi quá xa kẻo k thể quay lại, hối k kịp. Anh nghĩ rằng người dân Miền Tây rất biết nghĩ về luân thường đạo lý làm người, em cũng nên sống sao cho đúng bổn phận làm chống, làm con trong gia đình, đừng để mang tiếng là đứa con bất hiếu, người chồng tạ bạt, tiếng đời dị nghị.