Nghiêm túc đi bạn , để mình giải tỏa với
Nghiêm túc đi bạn , để mình giải tỏa với
Cái này tôi phải nhắc nhở bạn mới đúng, Bạn đừng nghĩ tôi ko có quyền đóng chủ đề này àh???
Chủ đề này sẻ chuyển về đây trong 10p
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
chieu nay em đi xem bóng đá,đang đi trên duong,tự nhien có 1 giọt gì nhu máu rơi vào mắt,xung quanh thay co may nguoi di truoc,lieu có ai đó chảy máu roi vẫy máu rơi vào măt em ko,em
lo quá
=> trong luc toi nay xem bong da, em có cam tay nguoi bên cạnh,sau em nhìn lai ngón tay em có 1 vét xuõc nuho tam 0,2mm,dai 0,2 mm,thay rách da nhung ko chay mau,lieu em co nguy co ko a,em lo qua, em lai ko de y xem tay nguoi ben canh co chay mau k
Hoang tưởng toàn tập. BQT chuyển bài bạn về Chủ đề: Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.để bạn có thời gian tìm hiểu kiến thức.
mấy anh tư vấn giúp em zới, tuần trước em đi càe coi đá banh, xem xong lấy xe r đi zề, zề nhà thấy 1 chấm đỏ trên cổ chân, em hoang mang quá k pik có phải kim đâm k nữa, hix, cho em hỏi là nếu trường hợp em mún đi xét nghiệm thì thời gian sớm nhất là bao lâu ạh? nên xét nghiệm bằng phương pháp gì ạh?
(Bạn đừng rảnh quá sinh ra nông nổi).Tuanmecsedec khẳng định 100% không có nguy cơ trong trường hợp này.
Nếu bạn cảm thấy rảnh quá thì ngồi lục tìm,mò mẫm,rờ rẫm toàn bộ kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn đọc đi bạn.
http://www.uphinhnhanh.com/images/96...9t_i_xu_ng.jpg
hjx, mấy bữa nay e mất ăn mất ngủ
BQT sẽ chuyển bài này về toipc này trong vài phút nữa:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
Anh sống chung oi cho em hỏi 1 trường hợp này với.sáng nay lúc đợi mua bánh mì em thì có 1 người dẫn 1 đứa bé đi ngan qua luc đó em ko để ý bé đó cầm vật gì mà nó chọt vào đùi em 1 cái đau nhói.em quay lai nhìn coi tay nó cầm gì nhưng em ko thấy rõ vì em bi cận nặnh lăm.em đang lo nó nghich nhặt đc ống tiêm ở đâu mà người lớn không biết rồi nghich đâm vào đùi em.vi lúc về em coi thấy chổ đó có 1 chấm đỏ .hic trường hợp em xấu nhất có thể xảy ra là kim tiêm ko.
-Hôm qua em đi qua 1 bãi đất trống của trường em học(bãi đất xi măng) ,ở đó cũng khá nhiều rác,về nhà tự nhiên thấy 1 chấm đỏ nhỏ xiu như đầu kim bên cạnh phải của ngón út,Liệu nếu có kim tiêm ở đó nó có đâm ngang chân đươc không nhỉ?,em lo mình bị dậm kim quá,em mang giày bata có đế1cmmà sao giậm đc chứ vô lí quá ,nhưng vẫn lo vì nếu ko sao lại có chấm đỏ ấy giống bị kim dậm như thế ,mà em sờ vô cũng ko đau,xung quanh cái vết đó cũng ko có thâm.
-Cho em kim tiêm có máu hiv để dưới ánh nắng mặt trời 4 tiếng liên tục nó có chết ko?
-Mang giày bata đế 1 cm như em có giậm kim đc không nhỉ?,lỡ kim nó để xéo lên và đâm trúng mu chân mình???
Câu hỏi thiếu cơ sở dữ liệu => BQT liệt vào câu hỏi suy diễn hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn, chủ đề này sẽ chuyển về topic này trong vòng 30p nữa:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
Ai trong cái diễn đàn này cho mình hỏi có người nào bị dậm kim tiêm khi mang giày chưa(ko tính mang dép hay đi chân trần ) ???mang giày rồi không biết kim có đâm xéo lên mu bàn chân đc ko nhỉ, đang lo lắng .
Anh Tuấn ơi em không phải suy diễn mà em chỉ liệu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
BQT sẽ chuyển bài này về topic này trong vài phút
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
lý do câu hỏi suy diễn hoang tưởng thiêu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn
Hôm nay e đi học sáng,thì tự nhiên có cái gì nó lao đến rồi bộp vào mắt em,lúc đấy em thấy cộm lắm,vậy đó có phải máu k ạ,e lo quá
Ý a là sao ạ,e có sao k anh
Em bị cái gì đó nó bắn vào mà,e chị sợ là máu thui :((,em còn bé lắm
Câu hỏi ko có chứng cứ, cơ sở dữ liệu và thiếu tính xác thực và logic => BQT kết luận câu hỏi này thuộc câu hỏi suy diễn hoang tưởng thiếu kiến thức cần đọc kiến thức tại diễn đàn, BQT sẽ chuyển chủ đề này về box này trong vài phút:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
em lo quá,tố hôm nay e uống rượu say,lúc về e đi 1 mình vào ngõ nhà trọ.do say qua em cởi áo ra cho mát. lúc đi vào ngõ.do ngõ nhà em ờ rất bé?luc đi vào thấy 1 a nghiện ma tuý xóm e đang đi ra.em thấy trên tay a ta có dínj ít máu.em sợ quá nên lấy áo trùm kín mặt để máu k rơi vào mắt. lúc đó do day quá.đường lại tối nên em quên ko để ý xem anh đó có cầm kim tiêm đâm vào nguoi em ko ,do e trùm áo kín mặt và do say quá nên ko bit có bị a nghien ma tuý ay có dùmg kim tiêm đâm e k,có khi nào e say quá lai trùm áo kín mặt mà kim dam k bit k,về nhà e thay có may chấm đỏ ờ lưng.em dang rat hoamg mang k bit phài làm dao
tối hôm nay e uống rượu say,lúc về e đi 1 mình vào ngõ nhà trọ.do say qua em cởi áo ra cho mát. lúc đi vào ngõ.do ngõ nhà em ờ rất bé?luc đi vào thấy 1 a nghiện ma tuý xóm e đang đi ra.em thấy trên tay a ta có dínj ít máu => Bạn đọc cho kỷ 3 câu in đậm màu xanh lá cây, đọc xong rùi cho tôi xin ý kiến nhé
Bạn đường nghĩ tôi ko biết bạn là ai, cho dù bạn có biến thành tro tôi vẫn nhận diện được bạn, bạn có thay đổi bao nhiêu nick bao nhiêu IP tôi vẫn biết bạn, bởi với một tính cách con người ko thể thay đổi cho dù bạn thay đối diện mạo, hình dáng thì tính cách luôn theo bạn suốt đời, chỉ cần tôi bịt 1 con mắt con còn lại tôi cũng nhận ra bạn là TV nào, Bạn khỏi hỏi tôi sẽ chuyển bài bạn về đúng chủ đề này ngay sau khi bạn đọc sau câu comment của tôi:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
Hôm nay em đi ra đường để mua đồ ,đường lúc đó rất đông người,vài ngày kiểm tra tự nhiên thấy trên cánh tay có 1 chấm đen,giông như cái chấm ây đã đông máu rồi,ko phải em bị hoag tưởng đâu mà vì lo lắng,lỡ có thằng nghiện nào trả thù đời thì sao,ns thật là đầu em ko bị điên gì hết chỉ vì em lo thôi ,xì ke ,ma tuý ,trả thù đời giờ ngoài đường đầy ra các a ạ ,liệu có thằng nào ban ngày ban mặt đâm kim tim vào em ko,em sợ lắm,vết đó giống dấu kim lắm. nó đen đen tròn tròn nhưng xung quanh ko có thâm đỏ
Hoang tưởng toàn tập. Bài của bạn sẽ được chuyển về đúng box sau 5 phút để bạn có thời gian tìm đọc kiến thức tại diễn đàn:
Chủ đề: Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
anh chị ơi, hôm qua là đủ 4 tháng em đi xét nghiệm thêm cái Chlamydya, mấy hôm trước em cũng có xét nghiệm Lậu, tất cả đều âm tính hết, nhưng tự nhiên về nhà em thấy lo là vì sợ chạm vào mấy cái cánh cửa của phòng xét nghiệm, em sợ mấy con vi khuẩn bám vào tay rồi lây vào DV khi em lấy DV ra cho nhân viên XN lấy mẩu... có bị lây như vậy không ạ, nếu vậy chắc là công cốc hết quá anh chị
ý của em là mấy con vi khuẩn của mấy bệnh STDs chứ không phải HIV, có bị như vậy không ạ, em sợ bị lây chéo như vậy quá anh à
Songchung sẽ chuyển câu hỏi này của bạn vào toipc này sau vài phút:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
hành vi 1 :
hic,em vứa vào quán nét,tự nhiên anh chủ quán lại gân máy em ngồi chĩnh màn hình,anh ấy lấy tay xượt qua mặt em,chì lên màn hình xong rụt tay lại,sau em nhìn lại thấy tay anh ấy có vết thuơng đang rĩ máu,màu đỏ máu tượi,lúc đó em ko để ý nên ngồi yên,huhu,liệu máu có vào mắt em ko,hay máu đã vào mắt em mà e ko biết,huhu, tay anh ấy vụt qua rat gần mắt em
hành vi 2, anh chị cho em hòi,đã có ai đi đường mà bị máu bắt vô mắt từ nguoi đi truoc nhiễm hiv chưa,có ai mà đang chảy máu,di duong để máu chảy ra ngoài văng vào mắt nguoi đi truoc ko,
.huhu, mong anh chị chia sẽ để em bớt hoang tuong voi