Chỉ có xét nghiệm mới giúp bạn giải tỏa được tâm lý.
Printable View
Em đọi cho hết tuần,e nghe a mấy a nói bị cảm thì sau một tuần mới đi xn.e giờ vẫn chưa khỏi sốt,ho đờm chủ nhật này em có đi xn đc ko chị.
Nhưng phải một tuần sau khi khỏi ốm ạ chị.
Trong lúc qh e thấy đau dv,rách bcs có gây đau dv ko a.chị.với lại e mở mắt lâu nen sợ khi rách nó lẩn ngược bị đau.e nghĩ chỉ có trường hợp này thôi.a,chị ơi giúp e đi.e không thể nào ngủ được.
bạn đi xét nghiệm để giải tỏa tâm lý khẩn cấp :yociexp76:
Chắc ông trời ko cho e may mắn rồi.e bị cảm sốt 3ngày rồi,ho đờm nhiều,ngày nào cũng ra mồ hôi ướt hết cả quần áo,e ko thể tin nỗi lại lạ lùng đến vậy.đến giờ vẫn thế.e ho cả lêm,ra mồ hôi ko ngủ được.chắc e chết mất các a,chị ơi.
Người e đau cùng người,tc đó không thể nào được,e chú ý lâu rồi.nc tiểu của em lâu rồi toàn màu vàng thôi.e bị thật rồi chị ạ.đến hôm đó chắc chết là biện pháp tốt nhất để e khỏi khổ sở như thế này.
A chị ko tin là lúc e bị đau dv là bcs rách sao.e ko hề có kinh nghiệm mà a chị.với lại cũng có nhiều ca rách bcs mà ko biết.trời ơi.chỉ vì một phút lầm lỡ mà e da phải trả giá quá đắt.
Songchung khuyên bạn:
Tốt nhất bạn XN giải tỏa tâm lý, bạn bây giờ có moi óc tìm nguy cơ cũng chẳng giải quyết được gì, Cái gì thông tin ngay ban đầu đưa ra BQT đã chia sẻ rùi, giờ bạn có moi lại thì k giải quyết được gì cả, Chờ đủ TG XN giải tỏa tâm lý đi, bạn càng moi não bạn càn nhũn mà thui, chứ BQT k nhũn não
tốt nhất nên lấy hết can đảm đi xét nghiệm một lần cho ra trắng đen để mà hết stress rồi ổn định tâm lý đi bạn.bạn đã có can đảm tìm đến gái mại dâm để giải quyết nhu cầu thì mình nghĩ không có lý do gì mà lại không dám đi xét nghiệm phải không nè?thay vì ngồi đó mà lo lắng quá mức thì ngay từ bây giờ bạn nên làm điều gì đó thiết thực hơn đi,như đi xét nghiệm chẳng hạn...nước tiểu vàng do bạn bị nóng trong người thôi,do lo lắng,thức đêm,suy nghĩ nhiều nên mới thế.chừng nào nước tiểu của bạn có màu đỏ mới đáng sợ.bạn chỉ bị nóng trong người thôi,uống nhiều nước và ăn nhiều đồ mát vô bạn
Ra trắng đen rồi thì e sống sao nữa a ơi.a có nơi nào cho e đến với ko.
Bao giờ đây a ơi.a sống chung có đảm bảo được trường hợp của em là AT ko anh ơi.e sống mà ntn ko chịu được.
Các anh cũng có chắc chắn đâu.nên e lo lắm,ko phải e có ý gì,nhưng ngày bị nhiều thế này.là một người bt ai cũng thế a,chị ơi.cực kì loạn giác.chán đời.
A sống chung ơi,e còn có thể may mắn có cơ hội làm lại từ đầu cuộc đời ko anh.