http://4.bp.blogspot.com/-Yps_uaO_EI...52849%2529.jpg
thứ 1 :
Sáng nay cháu đi học, cháu đang di xe thì bi 1 ông đâm phài,cháu chửi nguoi ta,ông kia đấm vào mắt cháu,đau quá,cháu ko biết là tay ông đo có chảy máu ko,chau co nguy co hiv ko/
thứ 2:
mắTrong lúc đứng chờ xe buyt,có 1 nguoi xăm trổ đây mình di ngang qua cháu,tay bên phải cầm lái,còn tay ben trái hinh nhu dang chảy máu,lúc do cháu lai dang cúi xuong đường để cài lai giép,quay lên thay 1 cai gi do bay vào mắt cháu,chau so máu cùa nguoi kia roi vao mắt
thứ 3:
cháu ra bụi chuối sau truong thấy tầm 20 cái kim tiem cùa ngien chích xong cắm vào thân cay,cháu di qua thay cái gì nhói duoi chan,lieu có phải cháu dẫm phài kim ko
BQT sẽ chuyển bài này về topic này trong 30p nữa:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
Tối thứ 2 trên đường đi học về con có cán ngang 1 bơm kim tiêm trên đường đi (con đi xe đạp). Con đường đó có rất nhiều người chích ma túy, và con nghi bơm kim tiêm này có máu HIV. Tình cờ lúc con cán qua có giọt nước rơi vào mắt, con không xác định được đó là nước mưa hay nước từ vũng nước xung quanh bơm kim tiêm văng lên, vì lúc đó vừa mưa xong (hay đang còn lâm râm mưa con cũng không nhớ rõ). Xét trường hợp đó là giọt nước xung quanh bơm kim tiêm thì con có bị nguy cơ phơi nhiễm HIV không ạ, vị con được biết là HIV trong nước có thể sống được 2~7 ngày. Hiện con đang rất hoang mang, con có nói với ba mẹ thì bị ba mẹ mắng : " Mày rãnh quá, mày bị hoang tưởng à" . Mong các anh chị cô chú cho con lời khuyên.
Ngay sáng hôm sau, con bị nóng sốt và mệt moi kèm theo ớn lạnh trong người. Con không biết do virus HIV tấn công vào người hay là do con dầm mưa hoặc lo nghĩ sầu não về vụ bơm kim tiêm quá nên lâm bệnh nữa, con lo quá các cô chú ơi >.<.
Tại tự nhiên ngay hôm sau con bị bệnh nên con sợ là bị virus tấn công.
Với lại đó giờ con tính con hay lo lắm, ba mẹ nói mày mà làm bác sĩ chắc mày nói bệnh nhân chết hết
Dạ vâng! con cảm ơn. Con hết lo rồi, tại cứ nghĩ là con virus nó ở trong nước rồi bắn vào mắt con rồi con bị nhiễm HIV. Từ tối đến giờ con cứ nằm lo nghĩ mãi, không thể yên nghĩ dưỡng bệnh được
BQT sẽ chuyển chủ đề này về topic này trong vòng 30 Phút nữa:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, em đi đám tang nhà bạn thì gặp toàn chuyện không đâu. Em đang ngồi trong bàn chung với các bạn, bàn kế bên đang làm sòng bài, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không có hai bạn nghiện ma túy thuộc hàng tai tiếng ở xã em đến "chơi", em ngồi quay lưng với bàn kế bên, hai bạn đó đứng phía sau lưng em thì đột nhiên chúng nó gom hết tiền cược trên bàn rồi bỏ chạy ra, em nghĩ tụi nó "hỏa" quá rồi nên làm liều, lúc đó em có quay ngước nhìn lên nghe mắt hơi còm cộm, thằng giật tiền có cầm cây xăm gạo dọa rằng ai chống là nó đâm, thằng còn lại thì em không để ý nhưng nó chạy phía sau. Em thấy hoảng quá chỉ sợ nó cầm kim tiêm đâm và làm văng vào mắt mình thì nguy anh chị ạ. Giờ em không biết phải làm sao nữa. xui thật. Có khi nào em bị nhiễm HIV từ vụ việc này không ạ?
Hiv ko lây qua như điều bạn kể !!! Bạn có thể yên tâm !!!
Chủ đề này sẽ được chuyển về đây sau vài phút nữa:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
cách đây 1 tháng em có đi ms và đc cô nhân viên oralsex và em có cho tay vào âm đạo của cô ấy. sau đó 5 ngày em cảm thấy tiểu buốt và mệt mỏi nên có ngi ngờ bị nhiễm HIV. sau đó 2 tuần em có đi xét ngiệm HIV combo thì nhận đc kết quả âm tính. em biết hành vi của em nguy cơ ko cao vì dương vật của em và tay em ko trầy xước gì và sau đó em có rửa lại bằng xà phòng. cũng ko có gì đáng nói nếu như hôm đó lúc đi xét ngiệm em cảm thấy bị 1 giọt nc rất nhỏ bắn vào mắt đúng lúc anh bác sĩ lấy máu vứt đầu kim tiêm vào hộp đựng. lúc đó em chỉ ngĩ là trời mưa (vì sáng đó có mưa). nhưng sau khi về nhà lại cảm thấy rất hoang mang, ko biết có phải bị máu bắn vào ko. em có hỏi thì bác sĩ ở đấy bảo anh đấy test nhanh âm tính. hôm xét ngiệm em có nói chuyện vs anh ấy và đc biết anh ấy xét ngiệm khoảng 6 7 tuần gì đấy, và trc đấy hình như cũng đã xét ngiệm và âm tính rồi (nhưng ko rõ mấy tuần)
vậy mong anh chị trên diễn đàn có thể tư vấn cho em về nguy cơ của em đc ko ạ
em cũng chỉ mong là như thế. nhưng đúng lúc nge thấy tiếng cạch của cái đầu kim tiêm rơi vào hộp nhựa thì có nước bắn vào. lỡ đâu vì quá đen thì....
bây giờ nguy cơ của em đc 4 tuần vs os và 2 tuần vs việc nếu (lỡ) bị máu bắn vào mắt, anh có thể cho em biết em có thể xét ngiệm thêm lần nữa đc chưa và theo phương pháp nào đc k. em cũng muốn xét ngiệm thêm 1 số bệnh lây qua đường tình dục như viêm gan b c nhưng hôm trc em xét ngiệm ở 21 trung liệt nên ko làm đc thêm những xét ngiệm này. anh có thể cho em 1 số địa chỉ xét ngiệm đc ko.
các đây 1 tuần em lại bị viêm quy đầu do quan hệ vs bạn gái, quy đầu phồng rộp lên và ra cả bã trắng. hơi khó chịu nhẹ ở đầu dương vật nữa @@
Máu chứ không phải là nước mà có thể dễ dàng bắn tung toé được. Bạn có suy diễn cũng phải thực tế chút, nếu cứ suy diễn một cách hoang tưởng như này BQT sẽ chuyển bài về đúng box (Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.)
1,
hôm qua e đi ăn ốc ngồi gần chậu nước,có rất nhiều nguoi đang ăn,xong họ ra rử tay,tự nhiên có 1 giọt gì đó rơi vào mắt em,rồi dính vào niêm mạc mắt em,liệu có khi nào nguoi kia rua tay,tay bị chảy máu,vẫy máu lên mắt e k
2
hôm nay em đi xe về quê,đi xe giuong năm,em ở tầng 1 xe,trên đầu em có 1 nguoi xăm trô,xong tư nhiên mắt em rát 1 cái,có khi nào chân hoặc tay nguoi kia chảy máu rot vào mắt e ko
Tất cả những gì bạn kể đều là điều không tưởng, bạn không có nguy cơ với HIV nhưng có nguy cơ vào Sài đồng vì hoang tưởng
Bài của bạn sẽ được chuyển về đúng box cho bạn có thời gian tìm hiểu kiến thức tại diễn đàn
http://diendanhiv.vn/threads/1656-Ch...-tren-dien-dan
Cách đây 2 tháng trên đường về buổi tối em có đi qua 1 bến xe khá vắng người. Đang đi thì em bị chất lỏng lạ bắn vào mắt. Em cảm thấy hơi rát. Em rất lo lắng ko biết đó có phải là máu ko? Mong mọi người tư vấn giúp e
Bài của bạn sẽ chuyển về đây sau vài phút nữa:
Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.
Các anh cho e hỏi hôm nay e đi coi phim ma trong lúc coi phim ma e kế bên do sợ ma quá lấy tay quẹt trúng con mắt trúng con ươi luôn,e kg biết bàn tay e đó chảy máu kg vì trong rạp phim tối lắm nên e kg thấy có chảy máu kg,mà nếu e đó tay chảy là e có nguy cơ hả a, e uống pep còn 6 ngày là e hết thuốc ruồi vậy e có cần uống lại kg a cho đủ 28 ngày
bạn bị hoan tưởng hả, những gì bbạn kể hoàn toàn không có nguy cơ,để tiền mua Pepsi uống đi bạn
Kg tại quẹt trúng con ươi mắt sợ tay e kia chảy máu trúng con mắt thì có nguy cơ vì có đọc trên diễn đàn máu rơi trúng con mắt có nguy cơ vì trong mắt có mấy mạch máu mà,e đang uống pep vì qhtd kg an toàn trước đó nếu có nguy cơ e sẽ nâng ngày lên
Những gì bạn kể cho thấy bạn lo lắng quá thôi, ko sao
Tại vì tay e đó trúng mắt e mà e kg thấy tay e đó chảy máu vì tối quá vậy e có nguy cơ kg vậy
Bạn có lấy tay moi cả con mắt ra cũng không sao.Những gì bạn đang lo lắng mắc mớ gì đến HIV bạn.
http://www.uphinhnhanh.com/images/338613654812.jpg
http://www.uphinhnhanh.com/images/478961144images.jpg
Chủ đề: Chủ đề : Những câu hỏi thiếu kiến thức,hoang tưởng.Cần đọc kiến thức trên diễn đàn.