Mũi kim tiêm ở trong giày
Em chào anh chị. Ngày hôm nay trường hợp của em xảy ra như sau ạ. Mong anh chị tư vấn giúp em. Chả là hơn 1 tuần trước em có mua 1 đôi giày đã qua sử dụng tại 1 chỗ cũng khá hot ở chỗ em. Em vẫn đi lại cho đến ngày hôm nay. Em xỏ vào và thấy cộm ở lòng bàn chân thì e mở ra xem, bỗng e thấy có 1 vật nhọn nhô lên, em có lấy kìm để rút ra thì phát hiện đó là 1 cái mũi kim tiêm, nhưng do bị gãy nên chỉ là 1 đoạn ở phần đầu vì e nhìn rõ đó là phần đầu của cái kim tiêm, nó rỗng và em nhìn cực kì rõ luôn ạ. Em rút ra thì theo hướng là đầu mũi kim nó đâm thẳng lên, thủng cả lót giày của em. Vấn đề này nó làm em lo lắng từ chiều đến giờ. Không biết nó đã ở trong giày của em bao nhiêu lâu hay là mới nữa. Nhưng khi em nhìn xuống đế giày thì đối chiếu với đoạn đó em ko thấy lỗ thủng. Em cũng ko để ý là mũi kim tiêm đó nó có đâm vào chân em ko, nhưng từ lúc mua giày đến hôm nay là khoảng hơn 1 tuần e sử dụng nó. Vài lần thấy cộm nhưng em ko phát hiện ra. Trường hợp của em liệu có nguy cơ gì với lây nhiễm hiv ko anh chị. Cuối năm để ăn tết cho ngon nên em mong anh chị tư vấn giúp em với ạ. Chúc anh chị ăn tết vui vẻ ạ ^^
Đi hát karaoke lo sợ nhiễm bệnh hiv và xã hội
Năm mới em xin chào cả gia đình chúc cả gia đình mạnh khoẻ
thật sự em cũng không muốn tạo chủ đề đâu nhưng em không biết nên chia sẻ cùng ai
Cách đây hơn 9 năm e có nguy cơ tay có vết thương hở đi masssge dính dịch AD sau đỏ em xn ks tử đó e sống lành mạnh không qhtd tiêm chính nhưng 1tuần trước em có đi ăn đồng niên và có đi hát kraoke có gọi nhân viên nhưng e và e ấy cũng chỉ nói chuyện bt không ôm ấp không sở hay hôn nhưng hôm qua e lướt tiktok thấy mấy vụ đi hát kraoke bị hiv nên em hơi sợ kiểu như một lần sợ rắn cắn cả đời sở rắn, chuyện không cơ gì đánh nói nếu như tối hôm trước 8h tối hôm trước e có bị dao cắt vào tay khi gọt hoa quả thì đến tối hôm sau khoảng 8h pon em có đi hát vì biết tay mình có vết thương nên em luôn giũ khoảng cách không ôm hôn hay sở nhưng em cứ lo lắng ví dụ cô ấy bị hiv thì khi nhìn tay em có vết thương hỏ thì em ý nhổ nước bọt vào tay để lấy bệnh cho em , em biết là đây cũng chỉ là do em tưởng tượng ra nhưng giả sư điều em nghĩ là đúng thì em có nguy cơ không qua tết e cõ cần phải xét nghiệm không
vết cắt e tương đối sâu chảy nhiều máu em phải răn băng go đến sáng hôm sau thì bóc ra không chảy máu mắt nhìn thì thấy đỏ và sâu em khẳng định là em không sờ ôm hay hôn em đó chỉ nói chuyện khuyên em bỏ nghề thôi em chỉ lo em ý bị hiv khi nhìn thăy tay em bị vết thương hở cố ý nhổ nước bọt vào tay e để e lấy bệnh thôi
Máu dính thẻ căn cước công dân
E chào các anh chị admin, cho em hỏi là nhà e có ông chú bị hiv về quê ăn tết mấy nay, chuyện không có gì nhưng đến khi sáng nay lúc rảnh ngồi chơi ông chú có đưa thẻ căn cước công dân nhờ e đăng nhập vô điện thoại, lúc đưa thẻ e thấy tay ông chú bị đứt tay chảy máu nên còn dính vào thẻ căn cước, lúc ấy e cầm lên nhưng quên rằng tay e cũng có vết thương ở ngón tay cái còn chảy nước vàng và rát lắm, các anh chị tư vấn giúp e có nguy cơ bị lây hiv từ ông chú ko ạ
Lời thú tội của người biến thái
em muốn hỏi trường hợp này
E chào a Tuấn và mọi người, tối đó em đi cf, lúc đó trời lạnh và mưa, lúc đi về e thấy còn mưa nên đứng lại trước cánh cửa một tí, thì người bên trong quán mở cửa ra, cửa đó là cửa sắt rất to, làm đụng phần cạnh dưới của cửa sắt vô phần gân gót chân của em lần 1, nhưng e quay lại thì không thấy ai nên e vẫn đứng lại y vị trí đó, thì họ mở lần 2 làm phần gân gót chân của em đổ máu rất nhiều. e muốn hỏi là nếu trước đó có người bị giống em làm máu dính trên đó xong tới lượt em thì có nguy cơ lây nhiễm hiv không ạ.
ngón tay dính máu vô tình gãy chỗ bị xước sẵn làm rướm máu
anh chị cho e hỏi là tay dính máu người HIV rồi khoản 10 giây sau mình gãy chảy máu thì có nguy cơ bị lây HIV không ạ, tại vì tay e hay bị xước móng nên rướm rướm máu, mà tay ông chú em bị đứt nên chảy ra 1 giọt dính trên ly, xong đưa liền cho e, do không để ý nên e cầm vào rồi tầm 10 giây sau e gãy ngay chỗ tay bị xước của e làm rướm rướm máu thêm, cho e hỏi e có bị nguy cơ bị lây HIV từ ông chú không ạ, vị ông chú e bị HIV và đang điều trị arv 2 năm nay
a chị đừng la e, a chị giúp e với ạ, lần trước e sợ 1 lần rồi, giờ lại thêm vụ này e lo lắm
Máu dính trên vật dụng dùng chung
E có thắc mắc vấn đề về vật dụng đồ dùng chung với người đang điều chị HIV ạ
E lo lắng vì trường hợp người có H dính chảy máu tay dính trên dụng cụ như ly, chén rồi thì khoảng 10 giây sau mình cầm vào, trong khi tay mình có vết xước còn rướm máu thì có sao không ạ
E lo là máu mới dính 10 giây không biết khô chưa và mình chạm vào liền không biết cơ nguy cơ không a chị ơi, mong a chị đừng xoá bài e ạ
A chị giải đáp thắc mắc giúp e với, e có tật xấu là hay móc móc khoé ngón tay, làm ngón hay bị rướm rướm nên e mới lo vậy ạ:k4744254:
Lo lắng vì tay chân hay bị chảy máu do xước móng
Các Cô các Chú cho con hỏi là vật dụng trong nhà dính máu của người có H, thì mình chạm vào phần dính máu đó xong mình vô tình trây lên chỗ bị xước còn bị rướm rướm máu có sao không ạ, con cũng có xem bài của các cô chú tư vấn là Hiv ko lây qua vật trung gian, ko sống ngoài môi trường nên con cũng mừng, nhưng con còn lo là máu vừa dính xong chưa tới 20 giây là dính lên chỗ vết xước của con rồi
Vì 1 tháng nay con cứ lo sợ kiểu tay chân có vết trầy mà công việc con hay áp lực là móc móc khoé ngón tay làm nó cứ bị rướm rướm máu
Mong cô chú chia sẻ tư vấn giúp con, con đọc mãi bài viết nhưng không thấy bài nào tương tự nên con lo lắm ạ