gấp nguy cơ mới từ việc đi xét nghiệm hiv
hôm nay em đi xét nghiệm để giai toả tam lí
-sau khi y tá lấy máu xong,rút kim ra,y tá quên ko đắp bông gòn vào luôn,làm mấu chảy ra rất nhieu,sau em nhắc y tá mới cho bông gòn vào,do máu cháy ra qua nhiều,sau khi đắp bông gòn thứ 1 bị rơi ra,y tá đắp bông gòn thu 2,trong 2 lần này,lần 1 y tá đắp bông xong máu tràn ra ngoài,y tá dùng tay bịt chặt cái bông gòn trong vét thương,xong bông gòn roi da,y tá lại đắp tiếp cái bông thứ 2,rồi dùng tay trần lên,bông gòn để giữ chặt,em thấy máu dính vào tay y tá,liệu em có nguy cơ k,máu dính vào tay y tá,em nhìn kĩ thấy y tá đeo găng tay,lúc chuẩn bị lấy máu cho em,em thấy y tá lây găng tay từ hộp ra,xong đeo vào lấy máu,liệu máu dính vào tay y ta em co nguy cơ k
- và găng tay y tế dùng lúc đó là găng tay dùng chung cho nhiều nguoi phai ko ạ,vì lúc đó k có ai xn nên có khi nào y tá xét nghiệm cho nguoi truoc xong rồi bò găng tay vào thùng,xong đến em láy găng ra lây máu cho em,nếu có máu dính ở găng tay của nguoi truoc đó ,xong y tá bịt tay vào vết htuong e,có nguy cơ k ạ