Oral sex cho người có H - Rất mong được mọi người giúp đỡ
Em chào BQT diễn đàn ạ!!! Em xin anh chị tư vấn dùm tình huống giúp em vì bây giờ em đang rất căng thẳng. Em là gay và có quen 1 người qua zalo. Nói chuyện với nhau được hơn tuần thì em và hắn có hẹn gặp sau đó tụi em vào nhà nghỉ nhưng do em còn sợ không dám quan hệ nên chỉ thủ dâm qua lại bằng tay cho nhau thôi. Sau đó đúng 1 tuần tụi em gặp lần 2, lần này thì tụi em có OS cho nhau nhưng xuất tinh ngoài chứ không xuất trong miệng. Sau lần đó về thì em hơi sợ vì đây là lần đầu em hẹn hò qua mạng kiểu này và cũng là lần đầu tiên em OS. Sau đó hắn về và lại hẹn em gặp mặt nhưng em tìm cách từ chối vì sợ. Em biết nói sợ như vậy thì thật hèn và đáng xấu hổ vì sau 2 lần mới biết sợ nhưng em sợ thiệt. Hẹn 3 lần 4 lượt nhưng em cứ từ chối nên hắn hỏi lý do. Em có nói thiệt là em sợ bị lây bệnh nên chắc sẽ ko gặp nữa. Không biết em nói vậy có làm hắn tức giận hay cảm thấy bị xúc phạm không nên hắn nói “em đã bị bệnh rồi còn gì phải sợ?”. Em không hiểu nên hỏi thì hắn nói hắn bị HIV và đã lây cho em sau lần OS đó. Chuyện OS đó h đã hơn 1 tuần rồi. Anh chị ơi cho em hỏi là em có bị lây không ạ. Thật sự bây giờ em ân hận và sợ lắm, mõi lần nghĩ tới chuyện đó là em thấy tim đập manh và nhức đầu kinh khủng. Đó có phải là triệu chứng không vậy anh chị??? :((((