Quan hệ với gái mại dâm không dùng bao cao su. Trót dại vì k hiểu biết. Lo sợ.
Thưa bs. 2 tháng trước e có qhtd vs gmd mà không sử dụng bcs tới nay được 71 ngày mấy hôm nay e bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ từ 37-38 độ. Ngứa khắp người như muỗi đốt k có nguyên nhân mà không có vết nổi trên bề mặt da gì cả vẫn bt mà bị ngứa. E gãi mạnh vào chỗ k ngứa hoặc chỗ ngứa thì nổi mẩn đỏ vùng da đấy như bị chảy máu ý. Người mệt mỏi bủn rủn chân tay nguoi ớn lạnh chán ăn. E kẹp nhiệt độ thì chỉ có 37 độ có phải e bị nhiễm hiv rồi k e bị thụt mất 1 kg thực sự e rất sợ. Đã được mấy hôm rồi bây h người e chỉ thấy sự mệt mỏi chân tay toàn thân bủn rủn e hầu như chỉ nằm 1 chỗ trong người em có cảm giác rất khó chịu đầu nóng lạnh chân tay run run có nhiều lúc có cảm giác cơ đập người e cũng ớn lạnh luôn. Có tiêu chảy. Cảm giác của e hiện h rất khó tả e uống nhiều thuốc r mà chả thấy đỡ mà m.n cứ nghĩ là e bị sốt e sợ quá có khi nào e bị nhiễm hiv r k? E tìm hiểu rất nhiều trên wep diễn đàn khác triệu chứng của e giống hiv e bắt đầu lo lắng sợ hãi nhưng cũng có nhiều ng nói bị nhiễm hay k phải đi xn mới biết hiv k có triệu chứng đặc trưng. E cũng bớt lo nhưng người e mệt mỏi bủn rủn ớn lạnh âm ỉn ở đầu k đau nhức uống thuốc k hết không sốt e lo lắng quá. Bs nào giúp e vs e đag định đi xét nghiệm và cũng k biết nên xét nghiệm = phương pháp nào ở bệnh viện nhiệt đới và phương pháp nào cho kq chính xác nhất?. Lỡ bị nhiễm hiv chắc e chết mất.huhu
Chẳng nhẽ e hết hy vọng r sao?
Chào ac chào mọi người trên dd.e có quyết định là ngày mai e đi xét nghiệm sau khi có nguy cơ qhtd vs gmd k sử dụng bcs. 74 ngày. Người e có rất nhiều triệu chứng khác nhau. Mệt mỏi. Ngứa khắp người k có nguyên nhân. Nổi nốt đằng sau lưng, ng ớn lạnh, tiêu chảy. Từng này triệu chứng thôi e đã nghĩ là e k qua khỏi rồi hôm qua e bắt đầu thấy như có con gì bò trong người. Có phải em đã hết hi vọng rồi k m.n .. Dù cho e k suy nghĩ k lo lắng thì người e vẫn k hết những triệu chứng trên. Bh e sợ đi xét nghiệm nhưng mai e sẽ đi xét nghiệm. Chỉ vì lỡ dại 1 lần đi chơi bị rủ dê mà e phải lo lắng mất ăn mất ngủ vs ám ảnh triệu chứng của bệnh. M.n ơi ai có triệu chứng giống mình mà xn âm tính hay dương tính thì vào chia sẻ cùng mình dc k. Chả nhẽ mình hết hi vọng r.?? Mình rất hối hận vì lúc đấy k hiểu biết gì về bệnh cũng như k biết đến pep sợ quá m.n ơi. Ai cho e tinh thần mai e đi test nhanh đi :( cho e ít hi vọng đi.