Quan hệ sử dụng bcs nhưng luôn lo sợ
Xin chào tất cả các anh chị trên diễn đàn.
Tính đến hôm nay thì em đc gần 2,5 tháng sau ngày quan hệ với gmd. Nhưng e lại xuất hiện quá nhiều triệu chứng như:
mệt mỏi, đau đầu, người nổi nhiều mận ngứa, da sạm đi, các xương thỉnh thoảng đau nhói... khiến e ko thể ko lo lắng.
em xin trình bày lần quan hệ đó như sau:
Khi vào quan hệ, gmd cởi hết áo quần và bảo e nhập trận ngay. Chỉ có 30p thôi. Trình tự như sau:
- lúc cởi e còn mang quần chip mơn trớn lên ad gmd.
- Sau đó gmd bảo e mặc bao vào nhập trận luôn. gmd xé bao rồi e tự mặc vào. Sau đó e đút vào đc khoảng 1p thì dv (còn bao nhưng hơi tụt lên một chút) bị tuột ra ngoài.
- Sau đó gmd chỉnh lại bao cho em rồi lại nhập trận nhưng dv ko thể cương lên đc nên gmd dùng tay xóc bao cho dv e cứng lại. Sau đó e lại đút vào cho đến lúc xuất.
Quá trinh đút vào e ko biết có bị tụt hay thủng ko? Vì do lúc đó có rượu trong người nên e cũng chẳng kiểm ra. chỉ thấy lúc rút ra bao bị nhàu nát và có tinh dịch ở đầu. Sau đó e nằm một lúc mới vao rửa. Vậy cho e hỏi nguy cơ của e có ko ạ? Bao cao su e mặc nhìn rất mỏng ạ. Nên e lo quá. huhu