Cho Em Hỏi Dao Lam Dính Máu H . Và Cạo Vào Mặt Em Cạo rách mụn 3 4 chỗ Mụn có chảy máu và rất xót ... e có nên uống thuốc không ạ
Printable View
Cho Em Hỏi Dao Lam Dính Máu H . Và Cạo Vào Mặt Em Cạo rách mụn 3 4 chỗ Mụn có chảy máu và rất xót ... e có nên uống thuốc không ạ
máu dính H đó đã khô chưa anh?
nếu chưa khô thì anh nên uống PEP ngay đi
Anh Tuấn Chị Hà Tư Vấn Giúp Em Với
Bạn khôg cần dùng pep
Sao ạ ... E Vừa Đọc Bài Viết Này http://*******************/yaf_posts...nhiem-HIV.aspx Cũng Là Do Mụn :( Còn Máu H Trên Con Dao Chắc Chắn Có . Người Thợ Cắt Tóc Thay Dao Cho Em Là 1 Người Nghiện Khá Lâu Rồi .( e Có Quen Biết Nên Mới cắt Ở Đây ) Lúc Anh Ta Thay Dao Cho Em . Bẻ Đầu Con Dao Và Anh Ta Làm Chảy Máu Tay . Lúc sau E Thấy Anh Băng Gâu Vào Em Mới Biết , Anh ý Vuằ Thay Con dao Xước Cả Tay .E Mất Hồn Luôn Về Nhà Em Thấy Mặt Em Chảy Máu Ở Mấy Chỗ Mụn
Lúc Ý Em Mải Nói chuyện .salon Cái Gương Cách Chỗ Ngồi E hơn mét .hình như anh ý cạo cho em trong từng trạng ngáo đá . vì lúc nc em thấy khác khác .cạo xong em thấy anh ý bịt băng gâu vào giữa ngón tay 1 vết 3 cm vẫn còn ướt ướt máu . em bảo : nhưng anh ý bảo mày còn nghi ngờ cả tao uh . nhưng anh ý sống rất buông thả , cạo cho em 3 vết mụn chảy máu rất to và rõ :( . Thật Sự Là E Rất Tuyệt vọng như kiểu anh ý muốn hại em ý :(
Sao Không Ai Tư vấn Cho Nên Lam Gì Bây Giờ vậy
Không sao đâu bạn . Chưa co trường hợp nào bị nhiễm theo hớt tóc cạo mặt . Bạn yên tâm nhé
Nhưng Trường Hợp Của Em Khác Hoàn Toàn . Dao Dính Máu .( mà lại chính người thợ cạo chứ không phải của khách ) E Có Kiểm tra Cái Khăn Lau trắng , mà mỗi khi cạo được tí lại lau ...Co Vệt Máu Chiều Nay E Ko Ăn Nổi Cơm . Em Không Hiểu anh ý muốn hại em hay thế nào . e có 3 cái mụn dưới cằm . nổi lên anh ý cạo cho bằng phẳng hết , lúc ý có thấy mụn ra máu . e chỉ muốn thời gian quay trở lại thôi . e cần bao tiền để mua thuốc pep hả anh :(
Lúc anh Ý cạo viền cho em . dưới gáy em cũng có mụn . em tìm thì ko thấy vết rách nào nhưng toàn thấy mụn chảy máu :(
nếu quyết định uống thì nhanh lên anh,chỉ uống được trong 72 giờ thôi
Tóm lại 1 câu là bạn KHÔNG PHẢI DÙNG PEP.
Sao Lại Thế Hả Chị Hà . E Thấy Nguy Cơ Rõ Ràng . Tại Còn Sớm Nên Em Muốn Được Tư Vấn . Dao Dính Máu . Cạo Vào Mụn Mà Không sao uh
Bạn không nên dùng thuốc trong trường hợp này.Vì sao mình phân tích cho.
+ Bài bạn kể đầu có nói ( Cho Em Hỏi Dao Lam Dính Máu H . Và Cạo Vào Mặt Em Cạo rách mụn .....)
1.Thông thường nếu dao lam chạm vào rách da thì sau khi dao rời khỏi vùng da đó thì máu mới ứa ra.Nên dao không có dính máu.
2.Nếu có dính thì lượng máu rất ít có thể mắt thường không nhìn thấy,với lượng máu nếu có như vậy thì không đủ làm lây nhiễm cho người khác.Và máu dính như vậy chỉ trong tích tắc sẽ khô ngay lập tức.
3.Khi bạn dùng dao đó cạo thì chỉ xước nhẹ vùng da biểu bì ngoài.
Vì vậy,cho đến nay chưa có thông báo nào lây nhiễm HIV từ việc đi hớt tóc cạo râu.Kết luận bạn hoàn toàn không có nguy cơ,không cần dùng thuốc phơi nhiễm.Nếu bạn không thông những gì mọi người nói,thì quyết định tùy ở bạn.
Em Sợ Anh Ý Muốn Hại Em Thật Sự Là Em Ra Đấy Cắt Tóc Muốn Lấy Lòng Hàn Gắn Tình Cảm Anh Em Với Anh Ý .Nhưng Nghe A ý Không Thích . nói được 2 .3 chuyện là thôi . NGày Xưa E Và Anh Ý Yêu Chung 1 NGười Và Cô Ý Yêu Em . chuyện của em là thế . nhưng thời gian anh ý làm chảy máu . rồi anh ý cạo luôn . e rất sợ máu chưa khô . và mụn em rất to . hay e chụp hình mụn của e lên .e thấy lúc cạo 1 tí e lại làm gì cầm con dao . thì em không biết / lúc ý e ko để ý / về nhà e mới nghĩ lại . e sợ cạo 1 tí a ý lại bôi dao vào chỗ chảy máu .rồi cạo tiếp cho em . :( e nói mọi việc có lẽ là rất thật :( tin em được không . em chỉ có 600k ko biết đủ mua thuốc ko :(
Yên tâm trường hợp của bạn 1000 phần trăm không có nguy cơ nếu bạn không tin 3 thang sau Test hiv đi đảm bảo âm tính . Bạn yên tâm nhé dù dao đó có dính máu hiv bạn cũng an toàn vì hiv ra ngoài không khí ngũm ngay , trừ khi trong kim Tim có ống xilanh nó mới sống vs lây đươjc thôi h thì chơi thể thao đi chơi v.v cho giải tresst nhé ^_^
Em Sợ Anh Ý Muốn Hại Em Thật Sự Là Em Ra Đấy Cắt Tóc Muốn Lấy Lòng Hàn Gắn Tình Cảm Anh Em Với Anh Ý .Nhưng Nghe A ý Không Thích . nói được 2 .3 chuyện là thôi . NGày Xưa E Và Anh Ý Yêu Chung 1 NGười Và Cô Ý Yêu Em . chuyện của em là thế . nhưng thời gian anh ý làm chảy máu . rồi anh ý cạo luôn . e rất sợ máu chưa khô . và mụn em rất to . hay e chụp hình mụn của e lên .e thấy lúc cạo 1 tí e lại làm gì cầm con dao . thì em không biết / lúc ý e ko để ý / về nhà e mới nghĩ lại . e sợ cạo 1 tí a ý lại bôi dao vào chỗ chảy máu .rồi cạo tiếp cho em . :( e nói mọi việc có lẽ là rất thật :( tin em được không . em chỉ có 600k ko biết đủ mua thuốc ko :(
Em Biết Nói Thì Mọi Người Nghĩ E Không Bình Thường ... Nhưng Em thấy anh ý cạo 1 tí anh ý lại lấy tay kia cầm dao . 2 lần chỉnh lại lưỡi . nhưng em nghĩ là anh ý bôi máu vào dao rồi cạo tiếp . em nghĩ là máu sẽ ít nhưng không khô nhanh được như thế . em đọc rất nhiều trường hợp đi cắt tóc rồi . nhưng trường hợp của em . gần như là muốn hại em . em mong anh tuấn và mọi người tin em . em chỉ có 600k ko biết đủ tiền không :(
Bạn không nên dùng thuốc trong trường hợp này.Vì sao mình phân tích cho.
+ Bài bạn kể đầu có nói ( Cho Em Hỏi Dao Lam Dính Máu H . Và Cạo Vào Mặt Em Cạo rách mụn .....)
1.Thông thường nếu dao lam chạm vào rách da thì sau khi dao rời khỏi vùng da đó thì máu mới ứa ra.Nên dao không có dính máu.
2.Nếu có dính thì lượng máu rất ít có thể mắt thường không nhìn thấy,với lượng máu nếu có như vậy thì không đủ làm lây nhiễm cho người khác.Và máu dính như vậy chỉ trong tích tắc sẽ khô ngay lập tức.
3.Khi bạn dùng dao đó cạo thì chỉ xước nhẹ vùng da biểu bì ngoài.
Vì vậy,cho đến nay chưa có thông báo nào lây nhiễm HIV từ việc đi hớt tóc cạo râu.Kết luận bạn hoàn toàn không có nguy cơ,không cần dùng thuốc phơi nhiễm.Nếu bạn không thông những gì mọi người nói,thì quyết định tùy ở bạn.
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Như Anh Tuấn Nói : ( dao lam chạm vào rách da thì sau khi dao rời khỏi vùng da đó thì máu mới ứa ra.Nên dao không có dính máu.)
Nếu Đi Cạo Mặt Người Ta Sẽ Cạo đi cạo lại 2 đến 3 lần 1 chỗ . và mấy chỗ mụn Trên Mặt em cũng vậy... em để ý sau gáy . cạo liên tục rất nhiều . mụn mọc lên = phẳng hết .
( được 26 H" ) Rồi anh Tuấn Ơi . Em Chỉ Muốn Hỏi Máu Tươi Dính vào Mụn Ráck Có Lây Nguy Cơ Cao Không . Em Đọc Mấy Bài Có MOD Hà Tư Vấn Cho Mọi Người Thì Mụn Không Sao .Nhưng Em Đọc Cái Này Nản quá http://*******************/yaf_posts...nhiem-HIV.aspx
Anh tuấn ơi nay e ra tiệm và thử như những gì em thấy . E thì không có kinh nghiệm bẻ dao . Nhưng e đã thử. Lúc bẻ góc dao anh thợ cắt bỗng giật tay lên rất cao . hình như bị đâm vào đỉnh trên đầu con dao đau điếng và phản xả làm a ý tay lên . Xong a ý lại cầm vào lưỡi dao để lắp vào con dao vẫn là ngón tay a ý giật lên , a ý dùng ngón tay cái vừa bị đâm vào góc dao . Dí nhẹ vào lưỡi dao . Để lưỡi chắc . E khẳng định là khăn lau lúc A ý cạo dc 1 tí a ý lau vào có vết máu . Màu Rất nổi lên e biết . Và mụn e có chảy máu dòng xuống khoảng 1 cm . Lúc ý e khủng hoảng quá nhưng vẫn phải cạo cho xong . Trường hợp của e hơi khác . Và người này lại có mâu thuẫn với em . Trường hợp muốn hại e hoàn toàn có thể xảy ra . Bình thường ko sao nhưng a này nghiện đá :(( e mong a tuấn đọc và giúp em em nên làm thế nào để an toàn nhất . E cảm ơn a rất nhiều . E xl vì đã làm phiền a nhiều thời gian ...
Sống Chung ... A ko Đọc Câu Chuyện Em Tâm Sự Với Anh Tuấn Uh :( ...E ko hoang tưởng như nhiều thành viên trong diễn đàn hỏi . đâu . e gần 48 tiếngng rồi :(
Anh tuấn ơi nay e ra tiệm và thử như những gì em thấy . E thì không có kinh nghiệm bẻ dao . Nhưng e đã thử. Lúc bẻ góc dao anh thợ cắt bỗng giật tay lên rất cao . hình như bị đâm vào đỉnh trên đầu con dao đau điếng và phản xả làm a ý tay lên . Xong a ý lại cầm vào lưỡi dao để lắp vào con dao vẫn là ngón tay a ý giật lên , a ý dùng ngón tay cái vừa bị đâm vào góc dao . Dí nhẹ vào lưỡi dao . Để lưỡi chắc . E khẳng định là khăn lau lúc A ý cạo dc 1 tí a ý lau vào có vết máu . Màu Rất nổi lên e biết . Và mụn e có chảy máu dòng xuống khoảng 1 cm . Lúc ý e khủng hoảng quá nhưng vẫn phải cạo cho xong . Trường hợp của e hơi khác . Và người này lại có mâu thuẫn với em . Trường hợp muốn hại e hoàn toàn có thể xảy ra . Bình thường ko sao nhưng a này nghiện đá :(( e mong a tuấn đọc và giúp em em nên làm thế nào để an toàn nhất . E cảm ơn a rất nhiều . E xl vì đã làm phiền a nhiều thời gian ...
Anh Tuấn Giúp Em Với . Giờ Em Nên Làm Sao Ạ . E Chỉ dám Khẳng Định Là Có Máu Trên Lưỡi Dao . và Mụn E có máu chảy ra. Anh khuyên Giúp EM đi :(
Anh tuấn ơi nay e ra tiệm và thử như những gì em thấy . E thì không có kinh nghiệm bẻ dao . Nhưng e đã thử. Lúc bẻ góc dao anh thợ cắt bỗng giật tay lên rất cao . hình như bị đâm vào đỉnh trên đầu con dao đau điếng và phản xả làm a ý tay lên . Xong a ý lại cầm vào lưỡi dao để lắp vào con dao vẫn là ngón tay a ý giật lên , a ý dùng ngón tay cái vừa bị đâm vào góc dao . Dí nhẹ vào lưỡi dao . Để lưỡi chắc . E khẳng định là khăn lau lúc A ý cạo dc 1 tí a ý lau vào có vết máu . Màu Rất nổi lên e biết . Và mụn e có chảy máu dòng xuống khoảng 1 cm . Lúc ý e khủng hoảng quá nhưng vẫn phải cạo cho xong . Trường hợp của e hơi khác . Và người này lại có mâu thuẫn với em . Trường hợp muốn hại e hoàn toàn có thể xảy ra . Bình thường ko sao nhưng a này nghiện đá :(( e mong a tuấn đọc và giúp em em nên làm thế nào để an toàn nhất . E cảm ơn a rất nhiều . E xl vì đã làm phiền a nhiều thời gian ...
Anh Tuấn Đọc Và Khuyên em 1 câu trả lời cuối đi ạ và em rất tin tưởng ý kiến của anh...
E này nhóc Anh cũng là ngươi chơi đá 1 thời gian . Anh cho nhóc Bit đá ko có hiv chỉ hut ko co chít nên không có hiv nhóc đừng xem ai cũng ra hiv nhé . Tôi dám đảm bảo ngừoi hớt tóc ko co hiv chỉ tại Anh ý đập đá và ăn chơi tí nhóc ko thiện cảm ngươfi ta rồi snghj lung tung . Đừng kỳ thị ngừoi ta vậy , nếu nhóc là người đó thì tôi nói nhóc vậy được ko ?
Không Phải Em Ko Đọc Và Hiểu Những Lời Anh Tuấn Nói . Nhưng Trường Hợp Của E Khác . E Rất Tin Anh Tuấn Nên Giờ E vẫn chưa dùng thuốc .Vì E Biết Thuốc Không Hề Tốt . Có Thể Để Lại Di Trứng Sao Này . Em Nói Thế Này E Chỉ Sợ Mọi Người Không Tin . Thật Sự Tay A Ý Có Chảy Máu Rồi Cầm vào Lưỡi dao. E Vs A Ý Có Mâu Thuẫn ( Chị Đọc Ở Trên Em Nói Thì Biết ) . Có Thể Em Nghĩ Hơi Xa . Nhưng Anh Ý Muốn Hại em . Liệu e Có Cửa Thoát Không Ạ . còn máu thì em nghĩ thời gian sẽ không khô nhanh như thế . nhưng chắc cũng ko nhiều máu . vì em thấy cái khăn lau trắng có vệt máu mờ . khi dao lau vào. nếu mặt em mà ko có mụn thì em cũng không sợ . nhưng gần như chỗ nào cung có mụn . và mấy chỗ chảy máu xuống . Tại Em Thấy Anh ý Cạo Được 1 Lúc rồi Lại Lấy Ta Chỉnh Lại Lưỡi Dao .
600k thi k du ban a,chắc phai khoang 1,2 triệu.theo mình thì cứ dùng cho yên tâm
Chắc chắn ko có nguy cơ . Nếu muốn tiền mất tật mang thì cứ dùng ^_^ . Ko tin Anh Tuấn và chị Hà và mọi ngừoi thì thôi đừng hỏi làm gì mà ko tin ..... Hjhj
Em Độc Rất Nhiều Trường Hợp và Chưa Trường Hợp nào bị Cả .Nhưng Trường Hợp Của Em< Em Chỉ Muốn Hỏi Nếu Em Bị Anh Thợ Hại Quệt Máu vào lưỡi Dao Sau Khi Vết Thương Ở Tay anh Ý Rách Rồi Cạo Vào Mụn Em Thì Nguy Cơ Của Em Có Cao Không . Mọi Người Tin Em Đi . E ko hề suy diễn . em vs anh ý có mâu thuẫn thật. em sắp hét thời gian rồi . anh tuấn khuyên em thêm 1 lần nữa đi . em cảm ơn anh
Mình khuyên bạn nên bình tĩnh lại. Trường hợp của bạn không cần dùng PEP.
Dù người ta có bôi máu như bạn nói là ko nhiều thì trong chốc lát nó cũng khô ngay ko thể đi vào cái mụn của bạn được đâu bạn ạ vì HIV là virut rất yếu khi ra ngoài môi trường nó ko còn đủ sức để thích nghi với vật chủ khác (cụ thể là bạn)
Chị Hà Ơi ... cạo 1 Tí người thợ cạo lại cầm cái tay vừa bị đứt chỉnh lại lưỡi dao . e có hỏi nhưng anh ý không bảo gì . a ý cạo trong tình trạng không bình thường . cạo rất mạnh .và Mụn Có Chảy Trực Tiếp Vào Dòng Máu Không Vì Chỗ Nào Của Em cũng Có Mụn , và mụn là lớp ngoài biểu bì tại sao có máu . và bóp sẽ chảy rất nhiều . cạo xong e thấy mấy cái chảy máu xuống không 3mm ,,, nếu mua thuốc em cần bao nhiêu tiền ạ :( chị có thể đọc cái tên thuốc ra e ghi vào được không . em xin cảm ơn
Chị Hà Ơi ... cạo 1 Tí người thợ cạo lại cầm cái tay vừa bị đứt chỉnh lại lưỡi dao còn nhiều hay ít em không biết . e có hỏi nhưng anh ý không bảo gì . a ý cạo trong tình trạng không bình thường . cạo rất mạnh .và Mụn Có Chảy Trực Tiếp Vào Dòng Máu Không Vì Chỗ Nào Của Em cũng Có Mụn , và mụn là lớp ngoài biểu bì tại sao có máu . và bóp sẽ chảy rất nhiều . cạo xong e thấy mấy cái chảy máu xuống không 3mm ,,, nếu mua thuốc em cần bao nhiêu tiền ạ :( chị có thể đọc cái tên thuốc ra e ghi vào được không . em xin cảm ơn...Em Thấy Nếu Dao Dính Máu Còn Tươi khi cạo vào mặt không khác gì 2 vết thương hở tiếp xúc với nhau . vẫn chưa ai khẳng định được kiểu lây như thế nào ... e rất tin tưởng anh tuấn chị hà . e nếu em không cần thiết uống thuốc thật . e mong anh tuấn chị hà khẳng định giúp em . . . em chưa bao giờ giả sử hay hoang tưởng như mọi người nói . rồi để diễn đàn tư vấn khác gì em tự hại em , nhưng anh thợ cắt tóc muốn hại em thì em dám đảm bảo ... e có bảo anh ý đi xn nhưng anh ý không bảo gì . bảo em bị điên , mặc dù e đã cầu xin anh ý :( em Mong Anh Tuấn Khẳng Định Khuyên Em 1 Lần Cuối Có Nên Uống Thuốc Không ... E Sang tháng em lấy vk rồi , anh chi cứu em lần này rồi . em và vk sẽ gặp mặt từng người cảm ơn . tuy không là gì nhưng đó là nguyện vọng ... anh chị tư vấn em nhanh giúp .chả mất cái thời gian quí hơn tất cả . Anh Tuấn Ơi ...
Chị Hà Ơi ... cạo 1 Tí người thợ cạo lại cầm cái tay vừa bị đứt chỉnh lại lưỡi dao còn nhiều hay ít em không biết . e có hỏi nhưng anh ý không bảo gì . a ý cạo trong tình trạng không bình thường . cạo rất mạnh .và Mụn Có Chảy Trực Tiếp Vào Dòng Máu Không Vì Chỗ Nào Của Em cũng Có Mụn , và mụn là lớp ngoài biểu bì tại sao có máu . và bóp sẽ chảy rất nhiều . cạo xong e thấy mấy cái chảy máu xuống không 3mm ,,, nếu mua thuốc em cần bao nhiêu tiền ạ :( chị có thể đọc cái tên thuốc ra e ghi vào được không . em xin cảm ơn...Em Thấy Nếu Dao Dính Máu Còn Tươi khi cạo vào mặt không khác gì 2 vết thương hở tiếp xúc với nhau . vẫn chưa ai khẳng định được kiểu lây như thế nào ... e rất tin tưởng anh tuấn chị hà . e nếu em không cần thiết uống thuốc thật . e mong anh tuấn chị hà khẳng định giúp em . . . em chưa bao giờ giả sử hay hoang tưởng như mọi người nói . rồi để diễn đàn tư vấn khác gì em tự hại em , nhưng anh thợ cắt tóc muốn hại em thì em dám đảm bảo ... e có bảo anh ý đi xn nhưng anh ý không bảo gì . bảo em bị điên , mặc dù e đã cầu xin anh ý :( em Mong Anh Tuấn Khẳng Định Khuyên Em 1 Lần Cuối Có Nên Uống Thuốc Không ... E Sang tháng em lấy vk rồi , anh chi cứu em lần này rồi . em và vk sẽ gặp mặt từng người cảm ơn . tuy không là gì nhưng đó là nguyện vọng ... anh chị tư vấn em nhanh giúp .chả mất cái thời gian quí hơn tất cả . Anh Tuấn Ơi ...
Anh Chị Vào Tư Vấn Gấp Em Cái . Cho Em Khỏi Ân Hận
Trường hợp bác thuật lại mình cứ ngỡ như phim vậy đó. Mà đã là phim thì hoàn toàn không thật, do vậy nguy cơ của bác không có. Tuy nhiên bác đang bị sốc tâm lý khi rơi vào trường hợp này . Bác phải hiểu H lây lan rất khó . Vết thương bác phải nông sâu và chảy máu tươi . Còn nguồn lây qua vết thương phải đủ và nhiều .Chẳng ai khùng điên dại hại 1 người đâu.... người ta đi làm kiếm ăn chứ không phải kiếm chuyện . Cố tình lây nhiễm H cho người khác là kết tội hình sự đó bác . Đừng để tâm lí dao động bởi chữ NẾU . Bác sẽ ổn . Gluck
Em Hết Cơ Hội thật Rồi... Sao Không Ai Khuyên Em Dùng Pep . Sao Ko Ai Tin Câu Chuyện Của Em :( Hết Giờ .. Và Mọi Chuyện Đã Rõ E Đã Nghi Ngờ a ý Nhưng Chưa Biết . nên muốn hỏi .chậm, 1 tí mất cả đời :(...