E có đi vui và có qhtd có dùng bcs. Lúc xuất ra e còn lấy ra nữa. E có bị gì không. E hơi lo lắng vì e xuất ra e có giật ra. Tks anh.
Printable View
E có đi vui và có qhtd có dùng bcs. Lúc xuất ra e còn lấy ra nữa. E có bị gì không. E hơi lo lắng vì e xuất ra e có giật ra. Tks anh.
E Kt thấy bao khong bi gi. Co bi gi khong anh.
Lúc xuất ra để DV ở ngoài ad. Em vẩn tỉnh chúc chúc để DV ngoài ad lúc xuất ra
E vẩn còn sợ a. A chỉ e cách nào xỉn mà giữ mình không dính vô mấy cái này không a. E cám ơn. Lúc xong e có Kt thấy bao khong bị gì.
E xỉn nên lúc chạy vào đó có té. Đầu gối chảy máu chúc chúc vậy có bị gì không anh. Lúc về e có rửa người bằng xà bông mấy lần. Đầu gối thì có sao không a. E thấy gmd không có trầy xước gì.
Hôm qua xỉn lúc xuất ra e có Kt bcs mà giờ cũng sợ cứ tưởng mình k xài. E nhớ là lúc xong bcs vẩn còn nằm Trên DV e. Vậy la chắc lúc đầu gmd đeo cho e phải k a.
Mấy a ơi cứu e với. E nhớ rõ là lúc xong e có đeo bao e thấy bao còn. Xong e còn đổ nước vào bao cho chắc coi có bị gì k thấy không có nước xì ra. Vay ma e cứ tơ tương là gmd k đeo. E bị sao vây. Người nó sao sao khong dc thoải mái.
Có khi nào gmd khong Deo lúc đầu lúc sau mới đeo không anh. E biết hỏi câu này có hơi khùng nhưng sao e thấy không an tâm. E cám ơn mấy anh.
E cám ơn các a. Hỏm rày e lo lắng qua stress mấy a. E nghe a Tuấn nói v e thấy yên tâm r. E stress đến nổi đi xe Lạng quạng luôn a. Chóng mặt, suy nghi. E cám ơn các a nhiều.
BQT xóa bài thắc mắc trong topic thành viên khác.
Anh Trường Xuân ơi không phải em spam đâu vì em cần anh chị chỉ dẫn cho em mà. Đừng xoá bài viết của em.
Đây đâu phải chủ đề của bạn :khi875437:
Chủ đề của bạn nè:
Chủ đề: Quan hệ với gái mại dâm có dùng bao cao su và kích dục bằng miệng và bằng tay
E bị nặng đầu quá mấy a. Đầu nó cứ nặng nặng toàn nghĩ tới. E cố nhớ thì nhớ được nhieu chi tiết có mang bao lắm. Mà càng cố nhớ thì đầu càng nặng. Chắc e phải đi Xn a oi. E nhức đầu quá
E buồn a Tuấn. E khó ngủ. E chắc chắn là cuối cùng lúc xong e có để ra ngoài. Rồi e còn nhìn xuống thấy bao có. Rồi e vào nhà vệ sinh đổ nước thấy bao hong thấy nước chảy ra. E có kỷ e còn hỏi bạn với cô gái mại dâm khác mấy người nói là vô là đeo bcs rồi. 2 người nói v với a nữa người mà e tin tưởng nhứt củng nói gái củng sợ bịnh. Ah h e mới nhớ ra là lúc hành sự e có hỏi cô ta là e có làm không không cô ta nói là 200 e hỏi e không sợ à. Cô ta nói cổ nhìn người mới ấy. E ở đồng nai huyện Nhơn Trạch xã đại Phước e có zô hội tuyên truyền phòng chống HIV ở đây được không a.
E hỏi bạn e tại nó hay đi vô đó. Còn hỏi cô gái là cô gmd e biết trước đó. E chỉ có hỏi cô gmd e quan hệ là có làm không không thôi. Cổ nói là cổ nhìn người mới cho. E nghe hai người kia nói vậy củng thấy đở lo. Mà sao e có cảm giác lo lắng trong người a. Làm sao quên đi
E tính kiếm cô gái đó để hỏi. Hên là có biết một cô gái khác hồi đó làm gái mải dâm trong đó hỏi cổ nói mới vô là đeo r củng đở lo
E thay Yên tâm r. E thấy bắt đầu khô miệng, ăn uống không ngon miệng. 1 tháng e sẻ đi xét nghiệm. E cố gắng đánh bại stress. Sau lần này e sẻ không bén mảng vào cái này nữa.
E buồn quá. Mấy a tâm sự với e được k.
Tự dưng bữa nay bị mệt tinh thần xuống, tối ngủ giựt mình. E sắp chịu không nổi a
E tin tưởng mấy a lắm. Cho e hỏi có khi nào mấy a tư vấn lệch chưa. Làm sao e quên đi chuyện này a. Xin giúp e.