xét nghiệm 9 tuần âm tính
Trích dẫn:
Gửi bởi
Tuanmecsedec
Nguy hiểm khỉ mốc xì gì bạn. Test này tìm kháng thể sau 7 tuần và 10 tuần bạn âm tính là rất cao an toàn rồi.
Khi HIV xâm nhập vào cơ thể thì cho thấy kháng thể sẽ xuất hiện từ 2 > 12 tuần.Thời điểm xét nghiệm chính xác nhất là tuần 12.Thời điểm để xét nghiệm phương pháp HIV Anti tìm (kháng thể) từ tuần thứ 6 và chính xác nhất 100% là tuần 12.
Anh Tuấn ơi, em có nguy cơ vào ngày 6/8. Hôm 13/10 em đi xét nghiệm.
Bác sĩ làm test cho em (80k tại trung tâm y tế dự phòng) em không biết phương pháp test là gì nhưng kết quả là âm tính.
Em có nguy cơ bị không anh.
Sắp tới (6/11) em định làm cái combo tại 50c hàng bài. Hix. Mà em run quá, chỉ sợ lật kèo thôi.
xét nghiệm 9 tuần âm tính
Kính chào các anh chị Quản Trị Viên
Kính chào các bạn trẻ đang hoang mang như tôi !
Em xin kể cho mọi người cùng nghe về hoàn cảnh của em! Gia đình em là con trai duy nhất. Những năm tháng sinh viên em sống và sinh hoạt lành mạnh. Kể từ ngày đi làm đến nay (2 năm) em mới có hiện tượng tình dục với gái bán dâm. Và em cũng đếm được đúng 3 lần với gái bán dâm.
Lần thứ nhất là cô gái đi khách trên zalo..lẽ dĩ nhiên em có dùng bcs và ngày hôm đó thuộc tháng 4. Lần thứ hai là vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, nhưng lần này không hiểu sao em lại không qhtd mà về luôn không quên gửi em ấy 300k và tiền phòng. Lần thứ 3 vào tháng 5 sau lần thứ hai khoảng 1 đến 2 tuần và như lần thứ nhất, em dùng bcs khi qhtd.
Qua mạng facebook em quen 1 cô gái là bạn của học sinh lớp em dạy (em là giảng viên). Em và cô bạn này hẹn hò 3 tuần với 3 lần đi chơi. Giữa chúng em có nảy sinh tình cảm dẫn đến việc qhtd và không dùng bcs. Cô bạn này không còn đi học nữa mà bán hàng tại cửa hàng chăn ga gối đệm tại Hà Nội. Cô gái này kém em 6 tuổi, em có đi xem và thấy hai người không hợp để lập gia đình nên em dạn dần ra.
Vào khoảng ngày 27 đến 31/8 em có các triệu chứng buồn nôn, nóng sốt, ngứa ở hai cánh tay và đùi, nổi mản đỏ, gãi để lại sẹo và các vết thâm. Thời gian này em có xem phim "lập trình trái tim" và từ giây phút đó, em bị ám ảnh mình bị H. Nỗi lo sợ mình bị nhiễm H xâm lấn lý trí em. Em suy nghĩ rất lung và quyết định nói chuyện với bố mẹ em. Bố em đưa em đi khám tại bv Lao vì em ho, sốt liên tục. Tại đây em làm xét nghiệm máu, em bị tổn thương phổi (có những đốm trắng nhỏ) bác sĩ chuẩn đoán em bị viêm phế quản, suy giảm hệ miễn dịch. Em tần ngật người ra, ám ảnh bị H lại bao trùm em thêm. Em nghĩ đến tự tử.
Thật may, khi em không biết bấu víu vào đâu thì vớ được ông anh họ l bác sĩ quấn đội, xem xét nghiệm máu ông phán bị sốt vi rút rồi và kê cho em liều thuốc bằng 1/50 liều thuốc bv Lao mà em uống mãi không khỏi. Thế là có hiện tượng đỡ, các cơn sốt giảm dần. Em vãn chưa thôi suy nghĩ về H và em lên mạng tìm hiểu vè căn bệnh mà 2030 sẽ tìm có thuốc chữa khỏi.
Thời gian này em có đi gọi hồn mẹ đẻ em và mẹ em bảo là có người dẵm lên mộ mẹ nên mẹ ốm, dẫn đến em ốm (hôm em bị đúng hôm mẹ em bị). Sau đó em có đi xem hai nơi khác (bói toán) người ta bảo em căn cao, không làm giáo viên thì làm đồng thầy rồi. Vì mẹ kế của em (bạn thân mẹ đẻ) đã mở phủ rồi nên em không phải mở nữa mà chỉ phải trả mã về tứ phủ thôi. Em cũng đi trả lễ.... Ngẫm nghĩ cũng có bệnh âm thật.
Em tìm hiểu về H được biết những triệu chứng như sốt, da nổi phát ban, đi ngoài chỉ là những triệu chứng sớm hay muộn của bệnh. Bằng kiến thức logic của mình em nghĩ, những triệu chứng này sẽ xuất hiện nhanh nhất là sau 2 năm có nguy cơ chứ không thể sau 3 tháng huống hồ 1 tháng được.
Em chốt lại là những bệnh này là do street lo lắng mà ra. Cùng với thái độ chán nản buông xuôi nên hệ thống miễn dịch rối loạn gây ra nhiều bệnh loằng ngoằng.
Mạnh dạn sau 63 hay 64 ngày (5/8 đến 13/10 ) em qua 70 nguyễn chí thanh hà nội xét nghiệm. Chẳng biết xét nghiệm gì hết 80k. Em có kết quả âm tính. Và chữ test bên cạnh.
Em muốn hỏi là :
1. Em có nguy cơ mắc H không ạ? Cũng lo lắm :((
2. Loại xét nghiệm 80k này có tin được không ?
3. Em có nên làm thêm xét nghiệm nào nữa không? Nếu thêm thì xét nghiệm ở đâu là chính xác.
4. Em ở Hà Nội, ai đưa em đi cho em đỡ bất an đuợc không ạ?
Em xin cảm ơn ạ!
Em tư duy logic ntn được không ạ
Mong cả nhà góp ý tư vấn cho em
.... Để nâng cao % an toàn giao thông ạ!
Em có nguy cơ thứ hai là vào ngày 5/8(nguy cơ gần nhất) cách hôm xét nghiệm 14/10 là 70 ngày.
Còn nguy cơ đầu tiên cách nguy cơ thứ hai khoảng 14 ngày về trước nữa tức là vào khoảng ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 (sau hôm các trường an ninh quân đội cho điểm chuẩn).. Em ấy bảo là em thi an ninh và trượt vì thiếu nửa điểm. Như thế nguy cơ thứ nhất của em cách ngày xét ngiệm 84 ngày. Kết quả xét nghiệm của em là âm tính (tét).
Em xin phép suy luận như thế này ạ!
1. Vì em quan hệ cùng 1 cô gái (19 tuổi) là nhân viên bán hàng nên lấy kết quả này so với nguy cơ lần thứ nhất thì % của em là tuyệt đối không bị nhiễm đúng không ạ?
2. Nếu lấy lần nguy cơ thứ hai làm mốc thì theo anh Tuấn và mọi thành viên quản trị đều nói yên tâm
lấy (1) + (2) em có yên tâm ở 99,99% không ạ!
Ngoài ra, em có nên đề nghị khéo để cô ấy đi xét nghiệm không ạ. Nếu đề nghị thì em nên đề nghị ntn ?
Em xin cảm ơn mọi người ạ!