7 tuần âm tính xin các anh các chị vào giúp em
:sosad: cách đây khoảng 43 đến 45 ngày em đã quan hệ với GMD. du` kiến thức có hạn em cũng biết khi quan hệ phải có bcs. khi os cô ấy cũng yêu cầu os qua bcs. khổ 1 nỗi sau khi quan hệ xong do vội vàng nên em k có tắm rửa lại mà chỉ lấy khăn của nhà nghỉ lau qua loa. em đang lo không biết liệu dịch âm đạo của cô ấy còn sót lại tren tinh hoàn có thể gây ra nguy cơ ko ạ.lúc xong tháo bcs tinh dịch vẫn còn trong bao nhưng liệu có khả năng bao bị thủng nhỏ mà mình k thể biết ko ạ. mấy ngày hôm nay em bị ám ảnh nhiều quá/ mất ăn mất ngủ vì cách đây 3 4 năm em cũng có quan hệ với gmd. nên hôm qua em đã đi xét nghiệm ở phòng khám đa khoa. bác sĩ xét nghiệm chỉ nói là test nhanh và sau 20 phút chờ đợi em nhận đc tờ giấy đóng dấu negative(-) . xin hỏi mọi người xét nghiệm này ở phòng khám tư nhân có tin tưởng đc ko và nguy cơ trong lần quan hệ gần đây của em có cao không ạ? sau 45 ngày Xn em đã có thể yên tâm để tiếp tục công việc và cuộc sống của mình đc ko a. Em xin cảm anh các anh các chị trong diễn đàn thật sự em rất lo lắng :sosad:
http://www.diendanhiv.vn/images/hiv.gif
Em lo lắng quá anh chị ơi
Chuyện là hôm nay em có đi xn sau 2 tháng nguy cơ. Cái em muốn nói ở đây là sau khi xn về mấy tiếng em thấy trên tay em có 1 vết xước khoảng 2cm nông. Thẳng từ điểm em lấy máu xuống. Em đang nghĩ ko biết có phải do bác sĩ lúc lấy máu xn xong rút đầu kim ra quệt vào hay ko vì vết xước và điểm lấy máu cách nhau có 1 cm và thăng nhau nữa. Nếu nthe thì ko sao nhưng e lại ko dám khẳng định là do bs mà em đang nghĩ đến trường hợp nhỡ có người nào cố tình hại mình mà lấy lưỡi dao cứa vào hay ko. Nguy cơ lần 1 của em còn chưa xong 12 tuần h tự nhiên lại có thêm nguy cơ này em hoảng loạn vô cùng. Cách đây 2 tháng e có nguy cơ đã xn 4 5 lần đã nhẹ nhõm phần nào ai ngờ ... Các anh chị hãy tư vấn giúp cho em với ạ !!!