Găng tay y tá dính máu. lo sợ
Em gởi bài k hiểu sao bị xoá v anh Tuấn ơi. Em kể hoàn toàn là sự thật.
-Em trị covid. Y tá kêu 4-5 ng lên lấy máu. em lấy lần 1 ko đủ nên đợi. y tá đi qua phòng cấp cứu 5-10p rồi quay lại.
-Lúc này cô ấy chạm vào tay em thì tay em dính 1 bệt máu, em sợ quá nên nói chị thay găng đi, nhưng cô ấy k chịu rồi lấy máu tiếp cho em.
-Lúc này e sợ quá nên theo dõi kĩ quá trình lấy máu, ngón trỏ tay trái thì khô chạm vào ven em k thấy máu, rồi lấy tận 2 nơi luôn.
-Cho em hỏi máu ra ngoài như v còn lây được nữa ko. Tình trạng của em nguy cơ như thế nào vậy các anh chị ơi. Em lo quá.
Em cần tư vấn thật sự, mong các anh chia sẻ.
-Có phải em đang bị chứng rối loạn cưỡng bức tới nỗi không tin chính những gì mình đã chứng kiến hay ko.
-Lúc nhìn thấy găng tay có máu dính vào ng em em rất là lo sợ nên em ngồi thẳng lên và quan sát rất kĩ, y tá lấy máu nhưng ko dính gì lên tay em nữa. Chính em thấy như vậy nhưng em rối loạn và ko tin chính mình. Em phải làm sao, mong các anh thương tình đừng khoá bài nữa ạ. Em xin 1 lần thôi.