Gửi bởi
Thanhlong18
Trưa nay e sẽ đi xn lần cuối để chốt sau 3 tháng. Nếu may mắn qua được lần này tự hứa bản thân sẽ thay đổi. 1 lần chừa đến già và là 1 bài học sẽ ko bao giờ quên trong suốt cuộc đời. Giá như mình có tìm hiểu. Có kiến thức về hiv. Giá như lúc đấy kiềm chế được bản thân thì 3 tháng qua đã ko phải sống trong sự lo âu. Làm gì cũng suy nghĩ về h trong đầu . Sợ lo cho người thân . E cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tư vấn giúp e giảm stress đi rất nhiều. Từ khi có kết quả xn âm tính lần đầu ở tuần thứ 10 e đã ko còn phải sử dụng thuốc chống rối loạn lo âu để ngủ cho ngon nữa. Dù biết 11 tuần là một kết quả khả quan. Nhưng trong đầu vẫn cứ thôi thúc e phải đi xn chốt. Vì ko làm ko thể yên tâm được. Dù bị hay ko cũng phải đối mặt chứ ko xét nghiệm thì stress nó còn chết trước bị h nữa