Em xin chào các anh chị thân ái : Em xin nói hành vi của em là như sao . Em có QHTD với GMD . có mang BCS . Sau khi e nhấp đc vài cái thì thôi e ko làm nữa vì hết hứng . Sau đó e ko làm nữa và nằm sấp xuống giường , trong khi đó DV của e đã xìu và BCS đã tuột ra . E ko biet là trong khi nằm xuống DV của e có típ xúc ở ngoài BCS hay ko . Vì e sợ lỗ sáo cạ vào BCS . GMD kiu e làm lẹ rồi out nhưng e nói bị tuột bao ra rồi . Cô ta nói khỏi bao cũng đc :(( . E sợ quá và dề luôn . Sáng e có gọi hỏi a Tuấn , anh Tuấn nói dùng thuốc phơi nhiễm là sao ạ ...E cần các a tư vấn hộ e chắc e chết mất ..