Dạ e xin lỗi a Tuấn vs mn ạ, mong a hiểu cho tâm trạng của e lúc này. E cũng muốn đi xét nghiệm để xả stress lắm chứ a, nhưng e sợ..trc mắt e lại là kì thi tốt nghiệp. Nên e muốn đợi khoảng 1 tháng nữa thi xong cũng là lúc nguy cơ của e được 13 tuần e xét nghiệm ạ. Từ giờ đến lúc đi xét nghiệm vẫn còn khá dài, thêm nữa là các triệu chứng của e nó nhiều lắm ý. Mỗi ngày e đều sợ và muốn hỏi để được nghe lời tư vấn k sao của các anh. Điều đó giúp e cảm thấy thoải mái và vượt qua mỗi ngày dễ dàng hơn ạ. Nếu điều này làm các anh chị tư vấn k vui thì e xin lỗi nhiều ạ. Nhưng e vẫn mong nhận được sự tư vấn của các anh chị hàng ngày ạ vì ngoài anh chị ra e k còn ai để tâm sự chuyện này ạ. Hic. E cám ơn!!!