Trích dẫn Gửi bởi Henry đình Xem bài viết
A tuấn và các a ơi. E xin lỗi vì đã làm phiền các a nữa ạ.
A ơi e nghe các a tư vấn là e o có nguy cơ rồi nhưng mà sao e vẫn thấy lo quá a ạ.!
e chắc chắn không sao chứ a. E được hơn 2 tháng rồi. Cũng chưa thấy biểu hiện gì bất hường anh ạ. Nhưng mà e cứ băn khoăn không biết kết quả sét nghiệm của 2 lần 1 lần ở ngày thứ 21.1 lần ở ngày thué 40 liệu đã yên tâm được chưa a ạ. E không thoát khỏi được sự lo lắng và sợ. Lúc nào e cubgx sờ cổ rồi néch xem có hạch gì không. May mà không có anh ạ.em cũng không bị giảm cân mà còn có su thế béo lên anh à. E không thấy gì bất thường ngoài việc em hay bị ngứa linh tinh trên cơ thể. Thỉnh thoảng e ngứa như bị kiến đốt ở đầu ngón tay với bàn tay với bàn chân mà ngứa o có nốt gì a ạ.ngoài đầu ngón tay. Bàn tay với bàn chân ra thì những chỗ da khác trên người Sau khi e gãi thì nó mới bị trày da chỗ đỏ rồi đỏ lên rồi hơi rướm máu. Kể từ hôm đó đến giờ e toàn tìm cớ lẩn tra hs vợ e. E sợ nhỡ e bị sẽ lây sang cô ấy. E tránh mãi vợ e tưởng e có bồ nên là hạnh phúc vợ chồng đang bị lung lay rồi a ạ. E khổ quá mà không biết giờ phải làm sao a ạ.
E cảm ơn các anh nhiều lắm. Các anh thông cảm cho e nha. E bức bối mà o biết nói với ai nên cào đây nói với các anh để cho vơi bớt đi. Các anh đừng mắng em nha. E lo quá. !
Khổ là do chính bạn cứ nghĩ vớ vẩn linh tinh không chịu tin tưởng những gì đã được tư vấn. Tư vând rồi mà vẫn lo thì cứ đi xét nghiệm để giải tỏa tâm lý.