Kết quả 1 đến 20 của 85

Chủ đề: lo sợ bị kim đâm

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi namlun1 Xem bài viết
    anh ơi em không có nguy cơ dù cho bất cứ hoàn cảnh nào hả anh ơi ? chiều nay nữa là hết ngày thứ 3 rồi anh tuấn ơi ?
    Bạn không có nguy cơ đâu, yên tâm đi.
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    namlun1 (26-10-2018)

  3. #2
    Thành Viên Mới namlun1's Avatar
    Ngày tham gia
    25-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    namđịnh
    Bài viết
    44
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Bạn không có nguy cơ đâu, yên tâm đi.
    dạ anh xuân ơi trường hợp em không có nguy cơ gì chứ anh ơi ? tối nay hết ngày thư 3 rồi anh ơi em xin kể? lại đó là tối ngày 23 vừa rồi em có đi uống bia đi hát tới tận đêm thì ra bến xe cũ ngồi uống nước với 1 anh bạn đi cùng lúc vô quán nước vỉa hè ngồi thì em ngòi ngoài cùng bên tay phải em là 1 người khách tiếp đến anh bạn em và cuói cùng là 1 người nữa! Tại hôm đó cũng tây tây với lại ko chú ý chiều hôm sau về em có kiểm tra thì tay phải em chỗ khuỷu tay nếu tình ngửa bàn tay trước mặt thì vị trí vết thương nằm quay vào người sang bên trái đúng chỗ hông xương cùi trỏ mếu giơ thẳng tay lên vẫn quay sang trái nó khô còn ửng đỏ nhỏ bằng đầu tăm có vẻ đang bắt đầu ăn vay? anh ơi lúc đó em mặc áo khoác phao gió mỏng liệu có bị đâm kim tiêm mà không biết không anh lúc tây tây người ta tiêm vô mình có biết có nhảy dựng không ah ơi ? xin anh tư vấn lại cho em với em hoang mang quá ? em có cần phải lo không anh ơi ?

  4. #3
    Thành Viên Mới namlun1's Avatar
    Ngày tham gia
    25-10-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    namđịnh
    Bài viết
    44
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi namlun1 Xem bài viết
    dạ anh xuân ơi trường hợp em không có nguy cơ gì chứ anh ơi ? tối nay hết ngày thư 3 rồi anh ơi em xin kể? lại đó là tối ngày 23 vừa rồi em có đi uống bia đi hát tới tận đêm thì ra bến xe cũ ngồi uống nước với 1 anh bạn đi cùng lúc vô quán nước vỉa hè ngồi thì em ngòi ngoài cùng bên tay phải em là 1 người khách tiếp đến anh bạn em và cuói cùng là 1 người nữa! Tại hôm đó cũng tây tây với lại ko chú ý chiều hôm sau về em có kiểm tra thì tay phải em chỗ khuỷu tay nếu tình ngửa bàn tay trước mặt thì vị trí vết thương nằm quay vào người sang bên trái đúng chỗ hông xương cùi trỏ mếu giơ thẳng tay lên vẫn quay sang trái nó khô còn ửng đỏ nhỏ bằng đầu tăm có vẻ đang bắt đầu ăn vay? anh ơi lúc đó em mặc áo khoác phao gió mỏng liệu có bị đâm kim tiêm mà không biết không anh lúc tây tây người ta tiêm vô mình có biết có nhảy dựng không ah ơi ? xin anh tư vấn lại cho em với em hoang mang quá ? em có cần phải lo không anh ơi ?
    các anh ơi xin tư vấn cho em với cac anh ơi ??????

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •