Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 31

Chủ đề: Lo lắng vì nguy cơ lên diễn đàn 1 tuần nay giờ mới dám viết.

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Núi
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 0 lần

    Lo lắng vì nguy cơ lên diễn đàn 1 tuần nay giờ mới dám viết.

    Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
    Mình tên Hùng năm nay 28t, lí do tại sao mình có mặt ở đây chắc mọi người ai cũng hiểu. Sau đây mình xin kể sơ bộ quá trình của mình.
    - Mình lập gia đình năm 2013 và đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, vợ mình sinh em bé tháng 2-2014. Tháng 6 mình đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng hôm về tới Cửa Lò mình có uống rượu sau đó đi tìm GMD, quan hệ ko BCS, thật sự nói hối hận hay mình ngu cũng quá muộn rồi, hôm đó là 12-06. Hôm sau về mưa như trút nước, bọn mình phải đẩy xe dưới mưa ngay trong tp Cửa Lò. Kiến thức về HIV hạn hẹp nên chẳng biết Pep là gì, về đến mấy hôm sau mới suy nghĩ và bắt đầu sợ rồi mới tìm hiểu về HIV. Giờ mình đang rất lo, hàng tuần nay mình không ngủ, đêm ôm đt lên diễn đàn để tìm hiểu và đọc tâm sự của mọi người. Nhiều lúc run hết cả chân tay, làm việc như thằng cô hồn. Cơ thể mình hiện tại rất mệt mỏi, lưng mỏi, các khớp thi thoảng nhói buốt, mỏi nhừ.
    - một việc đáng trách nữa đó là ngay hôm về mình có qh với vợ ( việc này mình quá ngu), sợ bản thân bị hiv 1 thì sợ lấy cho vợ con 10.
    - mình đang tính đến 12-07 mình sẽ đi HN xét nghiệm, lên đây đọc nhiều nhưng chưa hiểu lắm mong ace giúp mình xem nên đi xn luôn chưa và xét nghiệm ở đâu. Và cần phòng tránh ntn cho vợ con?
    - biểu hiện của mình bây giờ là : cơ thể mệt mỏi, hay ngứa linh tinh nhưng chưa thấy mụn nhọn gì, ngứa nháy nháy. Đau các khớp như đầu gối, lung... Khó thở, thi thoảng nhói ở ngực ( mình bị tim và hút thuốc lá, đang cố bỏ thuốc lá ). Thi thoảng choáng và thấy ngấy ngấy ở phần ngực như kiểu hơi hơi có chút buônf nôn.
    - lúc qh mình có say, cô bé kia khi mình cho vào rồi thì bất ngờ nói a ko đeo bao à, đang máu nhấp 2 cái rồi out, cô bé chạy vào nhà vs luôn, mình cũng vậy, cũng vs nhưng ko có xà bông.

    - mong mọi người cho mình lời khuyên.
    Xin chân thành gửi lời cám ơn tới bqt diễn đàn đã tạo ra nơi này để mn có thể chia sẻ tâm sự và gửi lời chúc toàn thể thanh viên diễn đàn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    01-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp ho chi minh
    Bài viết
    198
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn: 45 lần
    Bạn qh không bcs là nguy cơ cao . đã quá 72h vàng . nên bạn cố giữ vững tinh thần nhé . sau 4 tuần từ ngày xảy ra nguy cơ bạn đi xét nghiệm Combo Ag/Ab nhé . đó là pp tìm kháng nguyên và kháng thể trong thời gian sờm nhất .
    Nếu âm tính thì đã an toàn 80% rùi . và chốt vào tuần 12 nhé .
    Cầu chúc bạn có kết quả âm tính .
    Gia đình bạn đang rất cần bạn đấy . hãy đứng dậy làm một người đàn ôg của gia đình đi .
    Cho mình hỏi thêm . sau đó bạn qh vs vợ bạn có sử dụng bcs khôg.

  3. Những thành viên đã cảm ơn hyvong7593 cho bài viết này:

    12062014 (02-07-2014)

  4. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 12062014 Xem bài viết
    Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
    Mình tên Hùng năm nay 28t, lí do tại sao mình có mặt ở đây chắc mọi người ai cũng hiểu. Sau đây mình xin kể sơ bộ quá trình của mình.
    - Mình lập gia đình năm 2013 và đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, vợ mình sinh em bé tháng 2-2014. Tháng 6 mình đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng hôm về tới Cửa Lò mình có uống rượu sau đó đi tìm GMD, quan hệ ko BCS, thật sự nói hối hận hay mình ngu cũng quá muộn rồi, hôm đó là 12-06. Hôm sau về mưa như trút nước, bọn mình phải đẩy xe dưới mưa ngay trong tp Cửa Lò. Kiến thức về HIV hạn hẹp nên chẳng biết Pep là gì, về đến mấy hôm sau mới suy nghĩ và bắt đầu sợ rồi mới tìm hiểu về HIV. Giờ mình đang rất lo, hàng tuần nay mình không ngủ, đêm ôm đt lên diễn đàn để tìm hiểu và đọc tâm sự của mọi người. Nhiều lúc run hết cả chân tay, làm việc như thằng cô hồn. Cơ thể mình hiện tại rất mệt mỏi, lưng mỏi, các khớp thi thoảng nhói buốt, mỏi nhừ.
    - một việc đáng trách nữa đó là ngay hôm về mình có qh với vợ ( việc này mình quá ngu), sợ bản thân bị hiv 1 thì sợ lấy cho vợ con 10.
    - mình đang tính đến 12-07 mình sẽ đi HN xét nghiệm, lên đây đọc nhiều nhưng chưa hiểu lắm mong ace giúp mình xem nên đi xn luôn chưa và xét nghiệm ở đâu. Và cần phòng tránh ntn cho vợ con?
    - biểu hiện của mình bây giờ là : cơ thể mệt mỏi, hay ngứa linh tinh nhưng chưa thấy mụn nhọn gì, ngứa nháy nháy. Đau các khớp như đầu gối, lung... Khó thở, thi thoảng nhói ở ngực ( mình bị tim và hút thuốc lá, đang cố bỏ thuốc lá ). Thi thoảng choáng và thấy ngấy ngấy ở phần ngực như kiểu hơi hơi có chút buônf nôn.
    - lúc qh mình có say, cô bé kia khi mình cho vào rồi thì bất ngờ nói a ko đeo bao à, đang máu nhấp 2 cái rồi out, cô bé chạy vào nhà vs luôn, mình cũng vậy, cũng vs nhưng ko có xà bông.

    - mong mọi người cho mình lời khuyên.
    Xin chân thành gửi lời cám ơn tới bqt diễn đàn đã tạo ra nơi này để mn có thể chia sẻ tâm sự và gửi lời chúc toàn thể thanh viên diễn đàn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.
    HIV không có biểu hiện đặc trưng nào hết,ngoại trừ là đi xét nghiệm.Bạn có thể để sau 4 tuần xét nghiệm HIV Combo hoặc để từ 6 >12 tuần làm phương pháp Anti HIV.

  5. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    12062014 (02-07-2014)

  6. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Núi
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hyvong7593 Xem bài viết
    Bạn qh không bcs là nguy cơ cao . đã quá 72h vàng . nên bạn cố giữ vững tinh thần nhé . sau 4 tuần từ ngày xảy ra nguy cơ bạn đi xét nghiệm Combo Ag/Ab nhé . đó là pp tìm kháng nguyên và kháng thể trong thời gian sờm nhất .
    Nếu âm tính thì đã an toàn 80% rùi . và chốt vào tuần 12 nhé .
    Cầu chúc bạn có kết quả âm tính .
    Gia đình bạn đang rất cần bạn đấy . hãy đứng dậy làm một người đàn ôg của gia đình đi .
    Cho mình hỏi thêm . sau đó bạn qh vs vợ bạn có sử dụng bcs khôg.
    Mình không, thật sự mình quá ngu.

  7. #5
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 12062014 Xem bài viết
    Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
    Mình tên Hùng năm nay 28t, lí do tại sao mình có mặt ở đây chắc mọi người ai cũng hiểu. Sau đây mình xin kể sơ bộ quá trình của mình.
    - Mình lập gia đình năm 2013 và đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, vợ mình sinh em bé tháng 2-2014. Tháng 6 mình đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng hôm về tới Cửa Lò mình có uống rượu sau đó đi tìm GMD, quan hệ ko BCS, thật sự nói hối hận hay mình ngu cũng quá muộn rồi, hôm đó là 12-06. Hôm sau về mưa như trút nước, bọn mình phải đẩy xe dưới mưa ngay trong tp Cửa Lò. Kiến thức về HIV hạn hẹp nên chẳng biết Pep là gì, về đến mấy hôm sau mới suy nghĩ và bắt đầu sợ rồi mới tìm hiểu về HIV. Giờ mình đang rất lo, hàng tuần nay mình không ngủ, đêm ôm đt lên diễn đàn để tìm hiểu và đọc tâm sự của mọi người. Nhiều lúc run hết cả chân tay, làm việc như thằng cô hồn. Cơ thể mình hiện tại rất mệt mỏi, lưng mỏi, các khớp thi thoảng nhói buốt, mỏi nhừ.
    - một việc đáng trách nữa đó là ngay hôm về mình có qh với vợ ( việc này mình quá ngu), sợ bản thân bị hiv 1 thì sợ lấy cho vợ con 10.
    - mình đang tính đến 12-07 mình sẽ đi HN xét nghiệm, lên đây đọc nhiều nhưng chưa hiểu lắm mong ace giúp mình xem nên đi xn luôn chưa và xét nghiệm ở đâu. Và cần phòng tránh ntn cho vợ con?
    - biểu hiện của mình bây giờ là : cơ thể mệt mỏi, hay ngứa linh tinh nhưng chưa thấy mụn nhọn gì, ngứa nháy nháy. Đau các khớp như đầu gối, lung... Khó thở, thi thoảng nhói ở ngực ( mình bị tim và hút thuốc lá, đang cố bỏ thuốc lá ). Thi thoảng choáng và thấy ngấy ngấy ở phần ngực như kiểu hơi hơi có chút buônf nôn.
    - lúc qh mình có say, cô bé kia khi mình cho vào rồi thì bất ngờ nói a ko đeo bao à, đang máu nhấp 2 cái rồi out, cô bé chạy vào nhà vs luôn, mình cũng vậy, cũng vs nhưng ko có xà bông.

    - mong mọi người cho mình lời khuyên.
    Xin chân thành gửi lời cám ơn tới bqt diễn đàn đã tạo ra nơi này để mn có thể chia sẻ tâm sự và gửi lời chúc toàn thể thanh viên diễn đàn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.
    Sau 4 tuần có nguy cơ,bạn có thể đến : 50C Hàng Bài , 70 Nguyễn Chí Thanh ,bệnh viện Đống Đa hoặc bệnh viện Bạch Mai,21 Trung Liệt.

  8. Những thành viên đã cảm ơn UTMIENTAY cho bài viết này:

    12062014 (02-07-2014)

  9. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 12062014 Xem bài viết
    Thân chào các anh chị em trong diễn đàn.
    Mình tên Hùng năm nay 28t, lí do tại sao mình có mặt ở đây chắc mọi người ai cũng hiểu. Sau đây mình xin kể sơ bộ quá trình của mình.
    - Mình lập gia đình năm 2013 và đã có 1 bé gái xinh xắn đáng yêu, vợ mình sinh em bé tháng 2-2014. Tháng 6 mình đi du lịch cùng cơ quan ở Đà Nẵng hôm về tới Cửa Lò mình có uống rượu sau đó đi tìm GMD, quan hệ ko BCS, thật sự nói hối hận hay mình ngu cũng quá muộn rồi, hôm đó là 12-06. Hôm sau về mưa như trút nước, bọn mình phải đẩy xe dưới mưa ngay trong tp Cửa Lò. Kiến thức về HIV hạn hẹp nên chẳng biết Pep là gì, về đến mấy hôm sau mới suy nghĩ và bắt đầu sợ rồi mới tìm hiểu về HIV. Giờ mình đang rất lo, hàng tuần nay mình không ngủ, đêm ôm đt lên diễn đàn để tìm hiểu và đọc tâm sự của mọi người. Nhiều lúc run hết cả chân tay, làm việc như thằng cô hồn. Cơ thể mình hiện tại rất mệt mỏi, lưng mỏi, các khớp thi thoảng nhói buốt, mỏi nhừ.
    - một việc đáng trách nữa đó là ngay hôm về mình có qh với vợ ( việc này mình quá ngu), sợ bản thân bị hiv 1 thì sợ lấy cho vợ con 10.
    - mình đang tính đến 12-07 mình sẽ đi HN xét nghiệm, lên đây đọc nhiều nhưng chưa hiểu lắm mong ace giúp mình xem nên đi xn luôn chưa và xét nghiệm ở đâu. Và cần phòng tránh ntn cho vợ con?
    - biểu hiện của mình bây giờ là : cơ thể mệt mỏi, hay ngứa linh tinh nhưng chưa thấy mụn nhọn gì, ngứa nháy nháy. Đau các khớp như đầu gối, lung... Khó thở, thi thoảng nhói ở ngực ( mình bị tim và hút thuốc lá, đang cố bỏ thuốc lá ). Thi thoảng choáng và thấy ngấy ngấy ở phần ngực như kiểu hơi hơi có chút buônf nôn.
    - lúc qh mình có say, cô bé kia khi mình cho vào rồi thì bất ngờ nói a ko đeo bao à, đang máu nhấp 2 cái rồi out, cô bé chạy vào nhà vs luôn, mình cũng vậy, cũng vs nhưng ko có xà bông.

    - mong mọi người cho mình lời khuyên.
    Xin chân thành gửi lời cám ơn tới bqt diễn đàn đã tạo ra nơi này để mn có thể chia sẻ tâm sự và gửi lời chúc toàn thể thanh viên diễn đàn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn.
    Bạn QHTD với GMD k có BCS là có nguy cơ rùi. Vì qua 172 giờ vàng dùng PEP nên bạn phải XN HIV theo quy trình sau:
    Bạn xem biểu đồ nhé:



    Kháng nguyên xuất hiện sau 2 tuần có nguy cơ đến 5 tuần (Đường màu trắng p24), Kháng thể xuất hiện sau 3 tuần có nguy cơ và tồn tại viễn vĩnh trong cơ thể. (Đườngmàu cam kháng thể IgG HIV và đường màu hồng kháng thể IgM HIV), 4 tuần đến 5 tuần Combo Ag/Ab tìm kháng nguyên và kháng thể, sau 6 tuần đến 12 tuần XN HIV 1/2 Ab tìm kháng thể. (Combo Ag/Ab có giá trị từ 4 tuần trở đi vì có Ab tìm kháng thể). HIV rõ trắng đen là ở 12 tuần chốt

  10. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    12062014 (02-07-2014)

  11. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-10-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ha noi
    Bài viết
    48
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 28 lần
    Bạn cũng bằng tuổi mình. ngày 12 hôm đó mình cũng ở Cửa lò và trời mưa rất to. Dù sau chuyện cũng đã rồi. Mong bạn giữ vững tinh thần chờ đủ 28 ngày làm xn combo nhé

  12. Những thành viên đã cảm ơn trungxm cho bài viết này:

    12062014 (02-07-2014)

  13. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Núi
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi trungxm Xem bài viết
    Bạn cũng bằng tuổi mình. ngày 12 hôm đó mình cũng ở Cửa lò và trời mưa rất to. Dù sau chuyện cũng đã rồi. Mong bạn giữ vững tinh thần chờ đủ 28 ngày làm xn combo nhé
    Bạn cũng như mình ah? Đã siêu âm chưa?

  14. #9
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-02-2014
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    32
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 11 lần
    đọc có chút buồn ,chuyện cũng đã rồi, cố lên anh ơi , cầu mong cho anh và chị ko sao

  15. Những thành viên đã cảm ơn kellybuiping cho bài viết này:

    12062014 (02-07-2014)

  16. #10
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    01-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp ho chi minh
    Bài viết
    198
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn: 45 lần
    Dù không biết kết quả sẽ ra sao . nhưng bạn hãy nhớ .
    BẠN LÀ ĐÀN ÔNG , LÀ TRỤ CỘT CỦA GIA ĐÌNH .
    Fải cố lên nha bạn .

  17. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Núi
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cám ơn mọi người.
    Hôm nay nhìn cún mà thương quá, cún nhà mình hôm nay nghẹt mui, được cái cháu nó ngoan ko quấy chút nào. Nó càng toe toét cười mình càng thấy hận bản thân mình. :(.

  18. #12
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    16-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ho chi minh
    Bài viết
    39
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 12 lần
    Bạn co gắng đợi đủ 28 ngày đi xn nhé. Mình biết thời gian bây giờ đối với bạn dài như thế kỉ. Nhưng hãy luôn giữ niềm tin nhé, tìm hiểu diễn đàn đã lâu, mình biết có rất nhiều trường hợp giống bạn nhưng vẫn âm tính do nhiều lý do như diện tiếp xúc, thời gian ...trường hợp của bạn cũng có những hy vọng như thời gian nhanh, cô gái kia cũng sợ bị lây. .. cố lên bạn nhé

  19. Những thành viên đã cảm ơn lonelywalker cho bài viết này:

    12062014 (02-07-2014)

  20. #13
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    01-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tp ho chi minh
    Bài viết
    198
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn: 45 lần
    K fải ai làm nghề này cũng bị .
    Họ làm vì kiếm tiền .
    Bạn thử nghĩ nếu họ bị H thì sao kiếm tiền nữa . và nếu họ bị H thì khi bạn qh sao họ lại hoãn sợ vậy .
    Hãy lun có niềm tin nhé . chưa có chấm hết đâu nhé .

  21. Những thành viên đã cảm ơn hyvong7593 cho bài viết này:

    12062014 (02-07-2014)

  22. #14
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Núi
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mỗi lần nhưng nhìn vào mắt con gái mình thấy xấu hổ vô cùng, tim như quặn lại. Khuân mặt trẻ con ngây ngô lắm...

  23. #15
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Núi
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 0 lần
    Cái cô gái mình qh ở CL mình có fb cô bé đó. Hình như sinh năm 96 thì phải, mình gặng hỏi thì ko tl mình và chặn fb mình luôn mặc dù mình hỏi rất khéo và nhẹ nhàng. Trên fb cô bé vẫn vô tư như ko có gì. Ngày nào mình cũng vào fb cô bé đó vài lần.

  24. #16
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-05-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    97
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 2 lần
    Anh ơi, e hiểu tâm trạng của anh... Cảm thấy có lỗi vô cùng với bố mẹ e, e qh với gái mại dâm ở Đồ Sơn khi tay e có vết rách trong kẽ tiếp xúc dịch âm đạo dính ở bao cao su. E cũng đang rất sợ hãi, em uống Pep ở giờ thứ 60. Nên phải 3 tháng mới đi xét nghiệm được. Bây h e đang rất hoang mang :(

  25. Những thành viên đã cảm ơn ngungoc123 cho bài viết này:

    12062014 (03-07-2014)

  26. #17
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-05-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Thanh Hóa
    Bài viết
    94
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 11 lần
    Cầu mong mọi người ở lên dd đều AT

  27. Những thành viên đã cảm ơn xinmôtlânmaymắn cho bài viết này:

    12062014 (03-07-2014)

  28. #18
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Núi
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi ngungoc123 Xem bài viết
    Anh ơi, e hiểu tâm trạng của anh... Cảm thấy có lỗi vô cùng với bố mẹ e, e qh với gái mại dâm ở Đồ Sơn khi tay e có vết rách trong kẽ tiếp xúc dịch âm đạo dính ở bao cao su. E cũng đang rất sợ hãi, em uống Pep ở giờ thứ 60. Nên phải 3 tháng mới đi xét nghiệm được. Bây h e đang rất hoang mang :(
    A đọc trên fr thấy mọi người ai uống pep đều âm tính nên em đừng o ắng, a thì chả biết pep là gì, ngu quá :(.

  29. #19
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-07-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Núi
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    18
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mình có 1 vài thắc mắc nhỏ là :
    - ở cấp huyện khi đi xn khám bệnh hay xét nghiệm để xin việc thì hok có xn hiv không?
    - các bé khi mới sinh ra có đc xn hiv ko?

  30. #20
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,926
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi 12062014 Xem bài viết
    Mình có 1 vài thắc mắc nhỏ là :
    - ở cấp huyện khi đi xn khám bệnh hay xét nghiệm để xin việc thì hok có xn hiv không?
    - các bé khi mới sinh ra có đc xn hiv ko?
    Xét nghiệm HIV là tự nguyện và có sự đồng ý,chứ không bắt buột đó là theo quy định.Trừ những trường hợp : Chủ đề: Quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp.Khám bệnh để xin việc làm không có xét nghiệm HIV.

    Phụ Nữ trong mang thai và khi sanh đều có xét nghiệm HIV.Vì vậy Mẹ không nhiễm HIV mắc mớ gì xét nghiệm HIV cho bé.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •