Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Gạt bỏ Stress - Gạt bỏ các triệu chứng "tưởng tượng"

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    16-04-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.

    Red face Gạt bỏ Stress - Gạt bỏ các triệu chứng "tưởng tượng"

    Xin chào tất cả ace trên diễn đàn.
    - Mình tuy là mới lập nick và lần đầu đăng bài nhưng đã lên diễn đàn đọc được 2 năm kể từ lần có đi quan hệ với GMD. Và lý do tại sao đến bây giờ mình mới lập nick và chia sẻ trên diễn đàn mặc dù đã đọc từ lâu rồi là vì: Hôm nay mình đã quyết định chui ra khỏi cuộc sống stress ảmánh và đi xét nghiệm (AT).
    - Điều mình muốn chia sẻ ở đây là: "Stress thực sự đáng sợ và những thứ đi kèm với nó còn tệ hơn".
    - Mình xin kể lại câu chuyện của mình: Đó là vào ngày 2/4/2016, sau khi ăn nhậu với bạn bè với men rượu trong người nên các bạn đã rủ mình đi quan hệ với GMD và mình chấp nhận. Vì say nên sau khi quan hệ mình không nhớ bất cứ thứ gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mới bất giác lo lắng cố nhớ lại đêm qua đã làm những gì. Hàng nghìn câu hỏi: "Mình có đeo bao không, bao có rách không, mình có trầy xước gì không, mình tháo bao có đúng cách không? ...." Và cứ như thế gần 1 tuần mình mất ăn, mất ngủ, nghỉ học nguyên 5 ngày chỉ nằm ở nhà. Hậu quả của việc đó đến cũng rất nhanh, sụt cân, ốm sốt, phát ban. Nhưng niềm tin lại sáng lên khi mình tìm đến diễn đàn, đọc các tư vấn của anh chị thực sự là giúp mình nguôi ngoa 50% sự lo lắng. Nhưng vì kiến thức hạn hẹp, và khi có nguy cơ say nên thực sự là lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp không yên. Cứ như thế trong 2 năm, liên tục hết những thứ không ổn này đến thứ khác, ốm nhiều hơn, nổi mẩn ngứa khắp người, đau nách, dương vật chảy máu, dễ bị cúm và cảm, ... Nhưng cứ mỗi lúc nghĩ đến xét nghiệm, lại sợ hơn nếu kết quả DT sẽ không bao giờ có thể trở lại cuộc sống như xưa, nghĩ đến bố mẹ mà chỉ muốn tuôn nước mắt. Và rồi sức chịu đựng của con người có hạn, sau 2 năm với thứ bất ổn, làm việc gì cũng chỉ được 50% mình đã quyết định đi xét nghiệm với suy nghĩ rõ ràng: "Phải biết có bệnh hay không? Có để mà điều trị! Không thì giải tỏa tâm lý! Mục đích cuối cùng là có một cuộc sống tốt nhất để trả công ơn của mẹ cha!". Và kết quả AT như mong muốn.
    - Kể dài thế kia chỉ mong các bạn biết được là ai cũng từng trải qua cảm giác như hoang mang tột độ như vậy. Và HIV không có triệu chứng đâu! Vậy nên đừng tự giết bản thân bằng lối sống tiêu cực, cùng lối suy nghĩ hoang đường về các triệu chứng tự bản thân tạo ra nhé.
    Chúc các bạn mạnh khỏe để sông vui và có ích cho xã hội <3
    ads
    Lần sửa cuối bởi toivuicuoi, ngày 16-04-2018 lúc 22:07.

  2. Những thành viên đã cảm ơn toivuicuoi cho bài viết này:

    thienthienn (26-10-2021)

  3. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,925
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi toivuicuoi Xem bài viết
    Xin chào tất cả ace trên diễn đàn.
    - Mình tuy là mới lập nick và lần đầu đăng bài nhưng đã lên diễn đàn đọc được 2 năm kể từ lần có đi quan hệ với GMD. Và lý do tại sao đến bây giờ mình mới lập nick và chia sẻ trên diễn đàn mặc dù đã đọc từ lâu rồi là vì: Hôm nay mình đã quyết định chui ra khỏi cuộc sống stress ảmánh và đi xét nghiệm (AT).
    - Điều mình muốn chia sẻ ở đây là: "Stress thực sự đáng sợ và những thứ đi kèm với nó còn tệ hơn".
    - Mình xin kể lại câu chuyện của mình: Đó là vào ngày 2/4/2016, sau khi ăn nhậu với bạn bè với men rượu trong người nên các bạn đã rủ mình đi quan hệ với GMD và mình chấp nhận. Vì say nên sau khi quan hệ mình không nhớ bất cứ thứ gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mới bất giác lo lắng cố nhớ lại đêm qua đã làm những gì. Hàng nghìn câu hỏi: "Mình có đeo bao không, bao có rách không, mình có trầy xước gì không, mình tháo bao có đúng cách không? ...." Và cứ như thế gần 1 tuần mình mất ăn, mất ngủ, nghỉ học nguyên 5 ngày chỉ nằm ở nhà. Hậu quả của việc đó đến cũng rất nhanh, sụt cân, ốm sốt, phát ban. Nhưng niềm tin lại sáng lên khi mình tìm đến diễn đàn, đọc các tư vấn của anh chị thực sự là giúp mình nguôi ngoa 50% sự lo lắng. Nhưng vì kiến thức hạn hẹp, và khi có nguy cơ say nên thực sự là lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp không yên. Cứ như thế trong 2 năm, liên tục hết những thứ không ổn này đến thứ khác, ốm nhiều hơn, nổi mẩn ngứa khắp người, đau nách, dương vật chảy máu, dễ bị cúm và cảm, ... Nhưng cứ mỗi lúc nghĩ đến xét nghiệm, lại sợ hơn nếu kết quả DT sẽ không bao giờ có thể trở lại cuộc sống như xưa, nghĩ đến bố mẹ mà chỉ muốn tuôn nước mắt. Và rồi sức chịu đựng của con người có hạn, sau 2 năm với thứ bất ổn, làm việc gì cũng chỉ được 50% mình đã quyết định đi xét nghiệm với suy nghĩ rõ ràng: "Phải biết có bệnh hay không? Có để mà điều trị! Không thì giải tỏa tâm lý! Mục đích cuối cùng là có một cuộc sống tốt nhất để trả công ơn của mẹ cha!". Và kết quả AT như mong muốn.
    - Kể dài thế kia chỉ mong các bạn biết được là ai cũng từng trải qua cảm giác như hoang mang tột độ như vậy. Và HIV không có triệu chứng đâu! Vậy nên đừng tự giết bản thân bằng lối sống tiêu cực, cùng lối suy nghĩ hoang đường về các triệu chứng tự bản thân tạo ra nhé.
    Chúc các bạn mạnh khỏe để sông vui và có ích cho xã hội <3
    Chúc mừng bạn đã giải tỏa được tâm lý.


    Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •