Em làm kinh doanh nên công việc nhiều khi phải nhậu nhẹt để tạo quan hệ. Tuy nhiên, bao giờ em cũng biết điểm mà dừng lại. Em stress nặng cách đây đã gần 1 tháng, sự việc như thế này: khi mà cơn say đã không còn làm em giữ được bản lĩnh và đó cũng là lần đầu em không thể kiềm chế và đã để gái massage quan hệ bằng miệng với mình, chỉ thời gian ngắn là em xuất tinh vào miệng cô gái đó. Sau đó em vào phòng vệ sinh rửa và kiểm tra thì thấy dương vật không bị trầy sướt. Đọc thông tin trên mạng thấy hành vi này có khả năng nhiểm HIV dù thấp nhưng vẫn rất có nguy cơ, em không sợ chết nhưng lại sợ mình lại làm ảnh hưởng tới người khác.
Khoảng thời gian 2 tháng nữa chờ xét nghiệm phía trước thật đáng sợ. Em phải làm gì để có thể bớt căng thẳng mấy anh chị ơi, thật sự là đã có ai nhiềm H... qua con đường này chưa ạ?
Mong được các anh chị tư vấn!