Trích dẫn Gửi bởi yeukhonghoitiec Xem bài viết
Em rất cảm ơn những lời chia sẽ trân tình của anh, anh ấy đã có giấy xn khẳng định rồi em vừa xem lúc 12h trưa nay, nhưng anh ấy quả quyết không muốn điều trị. em nghỉ là em đã bị rồi anh ơi vì HIV lây qua đường máu, mà chúng em thường âu yếm cạ mặt vào nhau, em nghỉ máu đã dính sang và anh ấy hút thuốcraatss nhiều nên răng bị hư và có thường hay ra máu. nên anh ây liếm khắp người em liếm lên mụn, và đôi khi còn căn nhẹ nữa
Nếu bạn thật sự k muốn rời xa anh ấy vì tình yêu chân thành của bạn, thì bằng mọi giá bạn phải động viên anh ấy điều trị, songchung hy vọng với tình yêu của bạn có thể chuyển hướng anh ấy, và giúp anh ấy lấy lại thế cân bằng trong cuộc sống, songchung thiết nghĩ chỉ có tình yêu mới làm nên những điều kỳ diệu, Và HIV k phải là chấm hết với một con người, Riêng bạn, songchung khuyên bạn cũng nên xn để biết tình trạng sức khỏe của mình, HIV k lây theo con đường hôn, dùng miệng hay lưỡi liếm, vì HIV gần như k tồn tại trong nước bọt, Mụn cũng k phải là con dường HIV xâm nhập. Bởi HIV rất khó lây nhiễm khi k hội đủ các yếu tố mà songchung chia sẻ cho bạn ở phần trên, Bằng mọi giá bạn phải động viên anh ấy đăng ký điều trị. Bạn có thể tham khỏa một số tư liêu viết về những mối tình của người nhiễm HIV tại Box này, bạn bấm vào link dưới để xem:
BOX: Ho-da-song-nhu-the