
Gửi bởi
Nguyen Ha
Ro
Đọc những dòng tâm sự của bạn thật cảm động, một tình yêu đẹp suốt nhiều năm qua. Anh ấy đã có giấy xn khẳng định dương tính với hiv, bạn cói gắng đọng viên anh ấy đến TTPC HIV/AIDS nơi bạn sinh sống đăng ký điều trị, bạn ấy nói sức khỏe của anh ấy giảm sút thì càng phải đến đăng ký điều trị, như thế mới kéo dài cuộc sống được. Bây giờ HIV là bệnh mãn tính rồi không còn nguy hiểm như ngày xưa nữa. Còn bản thân bạn cũng hãy vững tin lên, trong suốt gần ấy năm yêu nhau nhưng chưa 1 lần quan hệ tình dục thì bạn lo gì bị H. Hiv không lây qua hôn nhau và mụn chứng cá cũng không phải là nguyên nhân lây bệnh. Bạn là người anh ấy cần lúc này nhất, hãy là chỗ dựa tinh thần cho anh ấy vững tin và điều trị. Chúc 2 bạn sức khỏe và hạnh phúc. Bạn nên nhớ HIV không phải là dấu chấm hết mà HIV bắt đầu 1 cuộc sống mới. Tự tin lên bạn.