Kết quả 1 đến 20 của 378

Chủ đề: QHTD với GMD có BCS sợ nhiễm HIV

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    nghệ an
    Bài viết
    197
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn: 4 lần

    2ngÀy nữa đi xn .kk

    Thực sự lo lắng ko chịu nổi,mất ngủ triền miền.lo lắm các a chị ơi.nhỡ mà có làm sao coi như đời em chấm hết.tìm một nơi hẻo lánh sống cô đơn .chán nan.
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sailamlon Xem bài viết
    Thực sự lo lắng ko chịu nổi,mất ngủ triền miền.lo lắm các a chị ơi.nhỡ mà có làm sao coi như đời em chấm hết.tìm một nơi hẻo lánh sống cô đơn .chán nan.
    Nhỡ cái gì mà nhỡ. 12 trang chia sẻ rồi còn gì nữa.

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    nghệ an
    Bài viết
    197
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn: 4 lần

    chị hà ơi.

    Chị đã xem nguy cơ e bị đau dv khi qh chưa,có khi nào đau là do rách bcs không chị.hai hôm nữa e đi xn rồi.e lo lắng vô cùng.

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    nghệ an
    Bài viết
    197
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn: 4 lần

    chết thật rồi.

    2hạch,2bên háng nổi lên sờ thấy luôn các a,chị ơi.ko thể tin nổi rồi.

  5. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    nghệ an
    Bài viết
    197
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn: 4 lần

    mọi người ơi

    Sao không Ai giúp tôi với.

  6. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,214
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sailamlon Xem bài viết
    Thực sự lo lắng ko chịu nổi,mất ngủ triền miền.lo lắm các a chị ơi.nhỡ mà có làm sao coi như đời em chấm hết.tìm một nơi hẻo lánh sống cô đơn .chán nan.
    Trích dẫn Gửi bởi sailamlon Xem bài viết
    Chị đã xem nguy cơ e bị đau dv khi qh chưa,có khi nào đau là do rách bcs không chị.hai hôm nữa e đi xn rồi.e lo lắng vô cùng.
    Trích dẫn Gửi bởi sailamlon Xem bài viết
    2hạch,2bên háng nổi lên sờ thấy luôn các a,chị ơi.ko thể tin nổi rồi.
    Trích dẫn Gửi bởi sailamlon Xem bài viết
    Sao không Ai giúp tôi với.
    Tuanmecsedec đọc hết toàn bộ chủ đề của bạn,thực sự bạn hoàn toàn không có nguy cơ bạn yên tâm đi.

  7. #7
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sailamlon Xem bài viết
    2hạch,2bên háng nổi lên sờ thấy luôn các a,chị ơi.ko thể tin nổi rồi.
    Trích dẫn Gửi bởi sailamlon Xem bài viết
    Sao không Ai giúp tôi với.
    Giúp gì nữa đây, 12 trang chia sẻ rồi. Hạch thì ai chả có, nó vốn dĩ có sẵn trong cơ thể và chính là những vũ khí nhạy bén để chống lại những đe dọa gây hại cho cơ thể đến từ bên ngoài, bấm vào đây đọc cho kỹ nhé:
    Chủ đề: Chức năng đề kháng của cơ thể


  8. #8
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    nghệ an
    Bài viết
    197
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn: 4 lần

    ngày mai em đi xn rôi

    Không biết sẽ như thế nào,ông trời sẽ cho em con đường sống không các a,chị ơi.

  9. #9
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sailamlon Xem bài viết
    Không biết sẽ như thế nào,ông trời sẽ cho em con đường sống không các a,chị ơi.
    Đi xét nghiệm giải tỏa tâm lý đi, ko có nguy cơ mà cứ la lối om sòm.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •