Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: lo sợ nhiễm hiv

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vietnam
    Bài viết
    56
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 9 lần

    lo sợ nhiễm hiv

    buổi chiều hôm nay e có đi rửa 1 miếng thiếc nhỏ,nghi ngờ có dính máu hiv,e ngâm vào nước,rồi e có rửa lại xà bông ô mô ,rồi khi rửa lại = nước sạch e vô tình vuốt 1 cái thì tay e chảy máu,đang trong 72h e có cần uống thuốc phơi nhiễm ko ạ,dù là TV chính thức nhưng e vẫn còn ám ảnh về chuyện cũ,e xin các anh chị mod đừng la em @@
    ads
    Lần sửa cuối bởi xin1cohoi, ngày 19-03-2014 lúc 00:34.

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xin1cohoi Xem bài viết
    buổi chiều hôm nay e có đi rửa 1 miếng thiếc nhỏ,nghi ngờ có dính máu hiv,e ngâm vào nước,rồi e có rửa lại xà bông ô mô ,rồi khi rửa lại = nước sạch e vô tình vuốt 1 cái thì tay e chảy máu,đang trong 72h e có cần uống thuốc phơi nhiễm ko ạ,dù là TV chính thức nhưng e vẫn còn ám ảnh về chuyện cũ,e xin các anh chị mod đừng la em @@
    HIV không lây nhiễm kiểu qua các vật trung gian => không có nguy cơ, không cần uống PEP nhé. Bạn đã là TV chính thức rồi thì làm ơn hãy tìm hiểu thêm kiến thức để có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.

    Chủ đề: Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS



    Chủ đề: HIV - Đường lây và cách phòng ngừa



  3. #3
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình. kiyoshy's Avatar
    Ngày tham gia
    17-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    251
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 88 lần
    bạn đúng là bị ám ảnh bởi con H đó rồi. con H ra ngoài môi trường là Die ngay. sao mà chui vào cơ thể bạn được.

  4. #4
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xin1cohoi Xem bài viết
    buổi chiều hôm nay e có đi rửa 1 miếng thiếc nhỏ,nghi ngờ có dính máu hiv,e ngâm vào nước,rồi e có rửa lại xà bông ô mô ,rồi khi rửa lại = nước sạch e vô tình vuốt 1 cái thì tay e chảy máu,đang trong 72h e có cần uống thuốc phơi nhiễm ko ạ,dù là TV chính thức nhưng e vẫn còn ám ảnh về chuyện cũ,e xin các anh chị mod đừng la em @@
    Mua pepsi uống mỗi ngày để chữa bệnh ám ảnh đi.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-11-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    vietnam
    Bài viết
    56
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 9 lần
    chắc e hoang tưởng that rồi

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xin1cohoi Xem bài viết
    buổi chiều hôm nay e có đi rửa 1 miếng thiếc nhỏ,nghi ngờ có dính máu hiv,e ngâm vào nước,rồi e có rửa lại xà bông ô mô ,rồi khi rửa lại = nước sạch e vô tình vuốt 1 cái thì tay e chảy máu,đang trong 72h e có cần uống thuốc phơi nhiễm ko ạ,dù là TV chính thức nhưng e vẫn còn ám ảnh về chuyện cũ,e xin các anh chị mod đừng la em @@
    rửa 1 miếng thiếc nhỏ,nghi ngờ có dính máu hiv,e ngâm vào nước,rồi e có rửa lại xà bông ô mô => Vậy anh hỏi em, rữa xong rùi con HIV nó đi đâu??? Nó còn đó k??? Cho dù miếng thiếc đó cắt đứt tay người nhiễm đi nữa, Vơ xà bông ÔMô xương cha con HIV cũng mục nữa là đằng khác =>
    Trích dẫn Gửi bởi xin1cohoi Xem bài viết
    chắc e hoang tưởng that rồi

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •