Gửi bởi
Playboy
Đầu tháng 7. 2013 vừa wa e có qhtd với gái mát xa. Lúc lên qh thì e có nói là có dùng bcs k. Thì gái mát xa nói là " a cứ nằm im để e làm,a đừng nói nhiều" thế là e nằm im. Gái mát xa có bôi cái gì vào dv của e. Hình như là chất bôi trơn thì phải. Rồi bắt đầu qh. Nhưng rất nhanh. Chỉ khoảng 2 phút là e đã xuất ra ngoài rồi. Xong xuôi tất cả rồi e hỏi gái mát xa là có bị bệnh tật gì không vậy. Thì gái mát xa nói là không bị gì cả. Nhưng e lo sợ lắm. E có lên mạng để tìm hiểu về hiv và các triệu trúng của hiv. Nhưng sau 1 tháng e không thấy e có triẹu trúng gì cả. Lúc qhtd đến bây giờ thì e đa được 1 tháng 10 ngày rồi. E ngu wa ac ơi. Ăn cơm không ăn lại đi ăn cứt. E không biết nếu gd e biết thi e sẽ ntn và gd e sẽ ntn nữa. Anh chị giúp e với. Trong trường hợp như e thì e có nguy cơ bị nhiẹm hiv cao không. Và e đã đi xn được chưa. Nếu xn thì có tốn nhiều tiền không. Và anh chị cho e biết các xn nào là hiệu quả nhất và chính xác nhất. Mong anh chị trả lời thật nhanh và chi tiết giúp e nha. E xin trân thành cảm ơn.