
Gửi bởi
fullhouse
Thật sự không biết nói sao. Đã được anh Tuấn và các bạn tư vấn, nhiều lúc thóat khỏi nổi lo sợ nhưng nhiều khi nỗi lo sợ quay lại.
Nguyên nhân : đi massage rồi nv massage dùng miệng kích thích dương vật, nhưng không đi rửa liền mà 1h sau về nhà mới tắm rửa
Lo sợ : dv bi trầy xước hoặc miệng nv massage bị trầy xước
Ngày thứ 19 có di test Combo ở Hòa Hảo và ngày 43 có đi Pasteur làm XN thường Sedoria âm tính
Em không biết tại sao, nhiều khi em thấy rất thỏai mái, nhiều khi lại lo sợ. Suốt ngày cứ nghĩ đến cái XN 3 tháng thì lại hồi hộp.
Có đi tư vấn ở Trung Tâm Cộng Đồng về HIV ở Nha Trang...có nviên tứ vấn thì có nguy cơ ( lỡ miệng hay nướu của nv massage có vấn đề...có nv thì tư vấn nguy cơ thuộc về nv massage, mình là người cho nên không sao. Có nv thì tư vấn là ngày thứ 14 thì đã có nguyên thể rồi nên xn ngày thứ 19 là yên tâm rồi.
Thật sự em cũng tìm cách để tự mình khẳng định mình ( như là đã 2 tháng rồi ko thấy sốt hay tiêu chảy, hay là xn sau 6tuần là yên tâm ( em rất ít khi bệnh, từ nhỏ em hay bị herpes môi nhưng 2 tháng rồi không thấy),lo sợ quá nên dạo này hay có cảm giác nôn rất khó chịu
Mong anh Tuấn và các bạn trong diễn đàn cho em lời khuyên giúp em thóat khỏi nổi ám ảnh bệnh