bạn đi xét nghiệm cho đỡ sợ nhé
bạn đi xét nghiệm cho đỡ sợ nhé
tôi ơi đừng tuyệt vọng (31-03-2014)
Đủ gan mình vô xn r :(( h ngồi khóc chi
tôi ơi đừng tuyệt vọng (31-03-2014)
Thật k chị :(
thật chứ ai đùa bạn làm gì
tôi ơi đừng tuyệt vọng (31-03-2014)
nha trang (18-07-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (31-03-2014)
Cho e hỏi là mấy a tư vấn là bác sỷ về H hở chị :( có gì k đúng mấy a chị bỏ qua e k có ý nghi ngờ trình độ của mấy a chị :(
tôi ơi đừng tuyệt vọng (31-03-2014)
Tại lúc đầu a gì kêu k pk tư van s nên e mới lo thưa a hiếu :(
tôi ơi đừng tuyệt vọng (31-03-2014)
Tại lúc đầu có mấy a trong BQT kêu là k biết tư vấn như thế nào nên e mới thấy lo :(
tôi ơi đừng tuyệt vọng (31-03-2014)
bạn đã có gan quan hệ thì cũng phải có gan đi xét nghiệm chứ.bạn nên biết tự chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm.may mắn là bạn đã an toàn,không có nguy cơ với hiv trong trường hợp này.chúc mừng bạn,bạn đã không phải trả giá quá đắt cho hành vi của mình,giờ thì đừng hoài nghi nữa,quay đầu lại và sống tốt đi bạn nhé...
lúc có nguy cơ thì ai có thể bình tỉnh đc :( ai cũm xoắn lên lo chứ :( mình cũm vậy hic :((
a hiếu ơi a khẳng định một câu cho e yên tâm đi xn đi kế bên nhà e có người mới die vì H e sợ :((
Họ die vì H thì liên quan gì đến bạn mà cũng sợ
Chính vì bạn không nhớ tình huống nên luôn hoang mang lo lắng, thực ra khi xong trận GMD tháo bao nếu bao rách sẽ thông báo cho bạn ngay, vì không chỉ bạn sợ lây nhiễm mà GMD cũng rất sợ lây nhiễm từ khách làng chơi. Bạn nên can đảm đi XN để giải tỏa tâm lý, cứ lo lắng như này chỉ tổn hại sức khỏe mà thôi.
Mình thấy ớn ớn thôi nhìn họ ốm còn sương k mình thấy tội :(
A hiếu ơi a đâu r :(
a hiếu ơi a trả lời giúp e với e lo quá à :((
Bấm vào đây xem, cũng QHTD có BCS sợ nhiễm và XN AT:
Chủ đề: QHTD với GMD có BCS sợ nhiễm HIV
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)