ko ai lại vô lương tâm như vậy đâu bạn ơi. Bạn phải mừng chứ, các ae ở đây mong cũng âm tính đc như bạn đấy. Giờ thì ngủ 1 giấc sâu và gạt H ra khỏi đầu nhé!
ko ai lại vô lương tâm như vậy đâu bạn ơi. Bạn phải mừng chứ, các ae ở đây mong cũng âm tính đc như bạn đấy. Giờ thì ngủ 1 giấc sâu và gạt H ra khỏi đầu nhé!
cám ơn bạn nhiều lắm mình cũng nghĩ ko ai rảnh mà đi hại mình đâu đúng ko.
Ông bạn bị hoang tưởng rồi. người ta làm công tác y tế, thấy người khác lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình không thông cảm thì thôi chứ ai lại đi ghét rồi hại mình. ông bạn mất lòng tin với cán bộ quá.
Nói như bạn chắc không ai giám đi xét nghiệm đâu![]()
dạ e cám ơn mấy a.chắc e bị hoang tưởng hả.
e cám ơn chị hà e nghị e cũng hoang tưỡng chứ ko có ai rảnh mà đi hại mình hả chị.tai e cứ lo lo hoài thui ak.
mấy a chị ui cho e hỏi với xn hiv ở chân trời mới ngta làm an có đàng hoảng ko vậy.lúc ổng lấy máu cho e e ko thấy ổng lấy kim tim mà e thấy lúc ổng xé bao kim tim ra mà ổng quay lưng lai nhưng e vẫn thấy tai vì hướng bên kia để thùng rác nên ổng mới quay lưng lại e sợ ổng hại e quá mấy a chị ui.ổng xé bao kim tim ra rồi để trên bàn e có thấy nắp đậy đầu kim vẫn còn nguyên.mấy a chị trl giùm e e bi hoang tưởng hả.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Apluctamly (10-08-2013)
dạ e cám ơn a tuấn chắ e bị hoang tương rồi quá.mà cái chân trời mới là của nhà nc mà phải ko a chắc ko ai al2m bậy bạ đâu hả a.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)