Bạn đợi 28 ngày xét nghiệm giang mai va viêm gan b đi. Mà oral sex ko có nguy cơ với hiv đâu. Mình cũng vừa đi xét nghiệm ở tuần thứ 6 kết quả AT. Bạn đừng lo lắng quá. Chúc bạn khỏe.
Bạn đợi 28 ngày xét nghiệm giang mai va viêm gan b đi. Mà oral sex ko có nguy cơ với hiv đâu. Mình cũng vừa đi xét nghiệm ở tuần thứ 6 kết quả AT. Bạn đừng lo lắng quá. Chúc bạn khỏe.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (09-04-2014)
mấy ae ơi h sao e lo lắng quá ,e nhớ lại lúc maSage ,truoc khi cô gái masage cho e ,e thấy cô ấy đã phục vụ 1 vị khách trước đó ,vị khách đó vừa về là cô ấy phục vụ em ,em sơ khi cô ấy oral sex cho e ,nếu tinh dịch của vị khách kia còn dính vius Hiv thì có lây cho em không ,cứu help
ý em là tinh dịch có chứa Hiv của vị khách kia còn trên miệng của cô gái masage thì oral sex cho e co nguy cơ không ...(trong trường hợp vị khách đó có vius hiv ) ,anh tuấn ơi helpppp me
không có nguy cơmấy ae ơi h sao e lo lắng quá ,e nhớ lại lúc maSage ,truoc khi cô gái masage cho e ,e thấy cô ấy đã phục vụ 1 vị khách trước đó ,vị khách đó vừa về là cô ấy phục vụ em ,em sơ khi cô ấy oral sex cho e ,nếu tinh dịch của vị khách kia còn dính vius Hiv thì có lây cho em không ,cứu help
e không biết a hiếu ơi ,cho em 1 câu trả lời đi a ,e stress wa rồi
Yên tâm đi không có nguy cơ đâue không biết a hiếu ơi ,cho em 1 câu trả lời đi a ,e stress wa rồi
vậy là cô gái đó sẽ xúc miệng hả a, em không thấy cô ta xúc miệng ,sau khi phục vụ a kia thì tới em luôn ,em là sinh viên năm 3 đại học sân khấu điện ảnh ,e không muk mất cả tương lai ,hic h e nghĩ lại nông nỗi của 6 tuần trước quá huhu
Oral sex ko có nguy cơ với hiv bạn nhé. Nếu bạn bị hiv bằng con đường oral sex, bạn sẽ là người nổi tiếng sau 25 năm
không có xúc miệng ,em xin khẳng định vs anh
không xúc miệng cũng không có nguy cơkhông có xúc miệng ,em xin khẳng định vs anh
Nếu oral sex có nguy cơ với hiv thì cả thế giới đều bị rồi bạn.
Bạn đọc cái chủ đề về oral sex của smile đi. Diễn đàn ko khuyến khích oral sex. Bạn an toàn với hiv. Và tránh xa tệ nạn xã hội
cám ơn các a, a hiếu ơi e cũng biết người ta làm cái nghề đó có vui sướng gì đâu ,chỉ do hoàn cảnh ép buộc thôi ,mak e nghj e ngu ngốc lắm ,có ăn có học ,có nhận thức ,mak không biết tại sao lại dính vàchưyện này ,chết thì cũng dc thôi mà chết sao cho mn còn nhớ về mk ,chứ chết vì virus Hiv thì... năm sau em là làm đồ án kết thúc tốt nghiệp ,và sẽ tham gia vào những bộ phim , từ khi xảy ra tới giờ em ko còn tâm trí học ,em gần như k đến tr như ng điên vậy
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)