Kết quả 1 đến 20 của 111

Chủ đề: Hiên h em đang rất bế tắc

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP. Hồ Chí Minh
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn: 8 lần
    Chuyện em ko chia sẻ từ đầu tới giờ, nguyên nhân vì sao em như vậy là vì em là con trai 1 trong gia đình! Gia đình chỉ có 1 mình em thôi vì thế em rất nghĩ cho gia đình, cho bản thân và cho tương lai! Chuyện khác em có thể cứng rắng nhưng chuyện này thì em không thể! Bây h e không biết phải làm sao nữa! Em thật sự bi quan các anh ah!
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    03-03-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    100
    Được cảm ơn: 18 lần
    Trích dẫn Gửi bởi betac Xem bài viết
    Chuyện em ko chia sẻ từ đầu tới giờ???????, nguyên nhân vì sao em như vậy là vì em là con trai 1 trong gia đình! Gia đình chỉ có 1 mình em thôi vì thế em rất nghĩ cho gia đình, cho bản thân và cho tương lai! Chuyện khác em có thể cứng rắng nhưng chuyện này thì em không thể! Bây h e không biết phải làm sao nữa! Em thật sự bi quan các anh ah!
    Đã lên diễn đàn hỏi mà còn giấu " nguy cơ", giấu thì càng bị tress thôi. Bạn tưởng mình bạn là con 1 sao? Mình cũng con trai 1 nè, mình cũng hok hút thuốc từ nhỏ nè, và tiền học của bạn cũng chưa chắc lớn bằng tiền mình học đâu, mình học 5 năm tốn gần 250tr đó, thậm chí em gái của mình còn phải tạm ngừng học để đợi mình ra trường trước đây, nhưng có buồn để làm gì? phải cố gắn lên thôi, dù chuyện gì có đến nếu mình còn sống thì có thể làm lại!

  3. Những thành viên đã cảm ơn noisohaicuatoi-hiv cho bài viết này:


  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-04-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP. Hồ Chí Minh
    Bài viết
    33
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn: 8 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noisohaicuatoi-hiv Xem bài viết
    Đã lên diễn đàn hỏi mà còn giấu " nguy cơ", giấu thì càng bị tress thôi. Bạn tưởng mình bạn là con 1 sao? Mình cũng con trai 1 nè, mình cũng hok hút thuốc từ nhỏ nè, và tiền học của bạn cũng chưa chắc lớn bằng tiền mình học đâu, mình học 5 năm tốn gần 250tr đó, thậm chí em gái của mình còn phải tạm ngừng học để đợi mình ra trường trước đây, nhưng có buồn để làm gì? phải cố gắn lên thôi, dù chuyện gì có đến nếu mình còn sống thì có thể làm lại!
    Mình ko có giấu nguy cơ, mình đã kể ra hết rồi! Ko buồn làm sao đc hả bạn? Mình chỉ mới phát hiện cách đây 5 ngày thôi mà, mình chán nãn lắm!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •