Em thế nào rồi! Bình tỉnh em nha! Có gì gọi mấy anh chị mòd dien đàn để anh chị ấy chia sẽ nha em!
Em thế nào rồi! Bình tỉnh em nha! Có gì gọi mấy anh chị mòd dien đàn để anh chị ấy chia sẽ nha em!
betac (01-04-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (02-04-2014)
Em cũng vẫn vậy, bình tĩnh hơn đc 1 xíu, mới đi lòng vòng ngẩn ngơ như bò đeo nơ vìa! Suy nghĩ miết, hic! Xém bị tông xe vì cưa ngẩn ngơ anh ah! Em chán quá, ko biết phải làm sao đây? Nếu k phải áp lực con trai 1 thì có lẽ em đã biến mất rồi!
Em cảm ơn anh songcung!
Nào nào bình tĩnh lại nào. hi 3 kq mới biết 1 còn 2 mà. vẩn còn 70%, vẩn còn hi vọng thì bạn hãy cứ hi vọng nhé. đừng tuyệt vọng. trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống mà bạn vượt qua được thì con người mình mới trưởng thành lên được. chứ nghĩ bị quan như bạn thì làm gì còn diễn đàn còn BQT để tư vấn cho bạn. Dù cho Kq nó xấu ntn đi nữa thì hãy sống mạnh mẽ lên. như mấy anh chị trong diễn đàn này nè, hằng ngày vẩn vui tươi làm việc vẩn làm những việc có ích cho gia đình và xh. hyhy 1 chút tâm sự của mình dành cho bạn. mạnh mẽ lên nhé
betac (02-04-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (02-04-2014)
mình ko dám hi vọng, chỉ sợ thất vọng tràn trề mà thôi! Cảm ơn mọi người đã động viên em, nhưng thật sự em thấy chán quá. Chẳng biết làm gì nữa cả. Ngồi thẩn thờ suy nghĩ thôi!
Cảm ơn bạn đã động viên nhưng thú thực sao ở thời điểm này mình khó có thể vượt qua quá! Nếu như kq xấu, mình muốn có người bên cạnh để chia sẻ truc tiếp ko thì mình sẽ nghĩ quẩn mất! Buồn lắm bạn ơi!
Lần sửa cuối bởi betac, ngày 02-04-2014 lúc 01:19.
Dù có kq xấu như thế nào đi nữa thì bạn vẩn còn mình và các anh chị trong diễn đàn bên bạn. có gì thì bạn hãy vào diễn đàn tâm sự nhé. nhưng bạn hãy cứ hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất. đây zống như là ngã rẽ trong cuộc đời bạn, nhưng biết đâu ngã rẽ này sẽ làm cuộc đời của bạn thay đổi tốt hơn thì sao. lạc quan lên hen.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (02-04-2014)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)