em cảm ơn anh, em se tim hiểu kiến thức về hiv, nhưng em chợt nhớ là lúc đang cầm đèn pin rọi thì mắt em nó xót xót cay cay, hình như có nước chảy vào mắt, lúc đó em cứ nghĩ là mồ hôi, vì lúc đó em chảy mồ hôi nhiều lắm, xong việc cái áo thung em đang mặc nó ướt mồ trước ngực luôn, nhưng vì lúc bị chảy máu anh kia có cầm vào cái bao bị kẹt vào trục máy kéo lên, kéo rất nhiều lần và khá mạnh, phải cắt nhỏ cái bao ra, mà em nhìn xuống dưới, em bị cận lúc xong việc khoảng 10 phút em lại sợ bị máu văng vào mắt, em lấy cái kính xuống xem, em chỉ thấy có bụi thôi không thấy có vết gì màu đỏ cả ( em nghĩ nếu máu văng vào mắt thì chắc cũng phải dính 1 ít trên kính phải không ạ), vậy chắc em bị hoang tưởng phải không anh.
Anh cho em hỏi một câu nữa thôi, lúc làm em có tiếp xúc với anh đó và ngồi chung ghế nữa ạ,em sợ có máu dính vào quần áo của em, vậy quần áo đó em về ngâm xà bông khoảng 1 tiếng rồi giặt thì em có mặc lại được luôn không ạ ( mình giặt 1 lần) hay phải chờ 7 ngày cho hiv nó chết hết ạ. Và khi giặt đồ tay em nó đang bị đau đau ở mấy cái kẽ móng tay ( nói chung là bị vết thương nhẹ, hình như không bị chảy máu) thì em có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không ạ.
Và hồi nãy khi giặt đồ xong em có rửa tay 3 lần bằng lifeboy nhưng tay chưa khô, em cầm ly nước uống , có nước ở tay em nhỏ vào ly nước rồi em chỉ xúc ly nước đi 1 lần rồi uống luôn, vây em có bị nguy cơ mới không anh. và em có nguy cơ bị lây nhiêm hiv không ạ.

em xin anh giúp em lần này nữa thôi ạ, em xin lỗi vì đã lại làm phiền anh vì em biết anh rất bận.