Gửi bởi
hivongcuoi123
Kính chào anh chị trên diễn đàn..
Em năm nay 24t cái tuổi của những ước mơ và hi vọng ấy mà trong 1 lần trot dại e đã đánh mất tất cả…e vừa mới tốt nghiệp đh và e làm bên ngày xây dựng, hôm 31/3 vừa rồi sau những ngày làm việc vất vả để hoàn thành công trình , mấy sếp có dẫn đi nhậu, xong rồi đi tang 2 massage, ở đây cô ta có thổi kèn cho e và qhtd có bcs nhưng trớ treu là trong lúc qh e bị rách bcs ạ, mãi sau đó e mới biết thì đã quá muộn màn, suốt những ngày sau đo e vô cùng hoan mang và lo sợ trong người e lúc nào cũng có cảm giác nao nao bồn chồn, không thể tập trung vào làm bất cứ công việc j cả. 2 ngày sau cái ngày định mệnh đó e có dẫn cô ta đi xét nghiệm HIV và kết quả là âm tính, nhưng e biết kêt quả đó chỉ thực sự có ý nghĩa 3 tháng trở về trước, không biết liệu 3 tháng sau nay e còn đủ may mắn để vượt qua k nữa….hôm nay là ngày thứ 7 kể từ ngày đó, DV của e có dấu hiệu bị sung nhẹ ở miệng sáo, lúc nào cũng ướt ướt, e đi tiểu sót ít thôi ạ, sang ngủ dậy có chất màu trắng **c chảy ra 1 ít ạ, sức khỏe e dao này hay mệt, sức ăn giảm e cố ăn lắm cũng chỉ dc 2 chén, có pải chẳng e đã bi lậu, bị lậu thì có khả năng cao bị HIV pải không ạ. E ở nha trang, nếu đi khám và chữa bệnh lậu thì e nên đi tới đâu..cuộc sổng e lúc này khổ sở lắm a/c ạ, mong các a/e giúp đỡ tư vẫn giúp e vs..e chân thành cảm ơn các a/c trong diễn đàn…