Xin lỗi các anh chị, post xong thì em nằm gục luôn lúc nào không biết vì đuối quá (phần cũng vì từ sáng tới chiều em vật lộn ngoài đường, chạy qua lại từ Q8 <-> Bình Thạnh rồi tối thì đi với cô gái đó), em vừa mới tỉnh dậy tức thì
Phần bị rách bcs nằm ở gốc dương vật, đoạn gần sát thân nguời, để em diễn tả bằng ảnh. Phần bị rách giống với đoạn bôi đỏ trong hình. Em phát hiện ngay khi giao hợp xong với cô gái đó
Em gặp cô gái đó lúc 8h, thời gian giao hợp em nghĩ là 5 phút, 8h30 thì giao hợp xong, nên hình như là rách bao lúc ~8h25. Em nghĩ bao đã rách lúc vừa mang, do vừa lận bao che được hết quy đầu một đoạn thì em gặp khó khăn khi lận xuống hết dương vật nên thay vì dùng hai ngón như thông thường, em lại lấy hết hai tay kéo cho bao tuột xuống.
Dạ toàn bộ phần đầu dương vật vẫn còn nguyên trong bao, lúc vừa rút ra tinh dịch vẫn còn đủ trong bao ko có dấu hiệu tuột ra ngoài. Nhưng bao rách rồi nên nó lỏng đi nhanh quá tầm 1 phút sau lúc em vào nhà tắm để kéo bao ra thì bao có dấu hiệu lỏng ra, lúc đó em cũng hết cương vì lo lắng, khi đó thì tinh trùng có biểu hiện tuột xuống phần quy đầu nằm trong bao
Thấy vậy em mới lấy xà bông & nước nóng để rửa, lúc đó em cũng dựng cho dương vật thẳng đứng vì sợ để chúi xuống như bình thường sẽ có nước dịch của cô gái đó (nếu có sót lại) tiếp xúc với quy đầu khi em xối nước để rửa.
Em xin lỗi các bác thực tình là vừa post xong thì em nằm gục ra sàn luôn ngồi dậy không nổi nên không trả lời sớm được, cảm ơn mọi người cũng như BQT đã nhanh chóng giúp đỡ em.