e 12 tuần at rồi ma.nhưng nvậy ai cũng sợ thôi.e quan hệ 4lần.mà mà lại bi dt ở 2 lần xn nứa chứ.ai cũng vây thôi .e phải làm sao bây giờ.
e 12 tuần at rồi ma.nhưng nvậy ai cũng sợ thôi.e quan hệ 4lần.mà mà lại bi dt ở 2 lần xn nứa chứ.ai cũng vây thôi .e phải làm sao bây giờ.
ông muốn hỏi có ai bị như ông không hả có tôi nè 6 tuần test nhanh dương tính sau đó xét nghiệm lại ở trung tâm y tế dự phòng với bạch mai nhiệt đới làm đi làm lại tới 10 lần mà kết quả vẫn âm tính sau 8 tháng tôi vẫn âm tính.ông làm ơn đi khám tâm thần đi giống như tôi từng phải đi khám ở viện tâm thần ấy.ông chỉ bị dương tính giả thôi xét nghiệm lại âm tính thì yên tâm.có gì cứ lên yahoo tôi sẽ chia sẻ với ông.các anh chị đã nói rằng ông không sao rồi chẳng qua là ông tự làm khổ hù doạ mình thôi.có gì tâm sự cứ gọi cho tôi theo số 0962376128 tôi sẽ giúp ông thoát khỏi ám ảnh bị hiv.
tôi ơi đừng tuyệt vọng (12-04-2014)
nếu bạn còn lo tôi khuyên bạn nên dí khám bv tâm thần vô dó bạn hảy nc thta65 cho bs nghe là bạn bị ám ảnh vè hiv bs cho thuốc khoảng 1 tuần bạn uống và thường suyên tập thể dục bạn xẻ hết lo lắng ám ảnh thôi . tại vì ai trải qua về hiv củng bị ám ảnh và lo sợ nên bạn cứ an tâm trường hợp bạn 3 tháng âm tính thì ko bao giờ nhiểm hiv .
e biết,e hiễu tất cả .ai cũng trả lời thật lòng và bằng tất cả những gì mình biếttrước tiên e xin cảm ơn mọi người rất nhiều.và cũng xin lỗi mn rất nhiều.bình thường e cũng là một người có hiểu biết.nhưng k hiểu sao bây giờ e lại như thế nàytrong thâm tâm e thi nghi "ừ 12 tuần đã an toàn"nhưng cứ nghĩ tới vợ con e lại sợ.e k thoát khỏi ám ảnh đưôcnhất là người ấy đa bị h rồi,và những nốt đỏ ơ e vẫn còn.e k bịa chuyện ra để hù dọa bản thân đâu.mong mn đừng nghĩ e như vậy.e cần mn.e chỉ có dd này đễ tâm sự thôi.thực sự giờ e phải làm sao các a.e bị ám ảnh quá
đàn ông ngã ở đâu thì đứng lên ở đó , vợ của bạn thấy bạn có nghị lực , có tinh thần thì vợ bạn sẽ thương yêu bạn hơn , và ngược lại , bạn cứ suy sụp zậy , thì dù bạn k có H thì cũng thành kẻ vô dụng mà thui , rùi bạn nghĩ với tinh thần như vậy , bạn có thể chăm sóc cho vợ và gia đình k , ám ảnh j , tui k cần biết , nếu bạn cứ tiếp tục như vậy , trc sau j bạn cũng mất tất cả , hãy suy ngẫm lại những j chia sẻ của các bạn vs các anh chị trên diễn đàn đi . những nốt đỏ , mình cũng đang bị , nhưng mình không nghĩ nó là H , vì triệu chứng của H k lặp đi lặp lại vậy đâu . ngoài H , còn nhiều loại bệnh nổi những nốt đỏ đó đó bạn , chúc bạn sớm lấy lại bản lĩnh đàn ông .
tôi ơi đừng tuyệt vọng (12-04-2014)
Tôi cũng 1 thời giống như bạn lo sợ ám ảnh vì quan hệ gmd và tôi dá lên diển dàn dọc rất nhiều bài viết và dả an tâm . tôi dả rta61 sợ hiv và di xn 4 tuần . 1 tháng . 8 tuần . 2 tháng . 10 tuần . và 3 tháng xong lại 6 tháng tất cả dều âm tính . nên 3 tháng âm tính là ko bị nhiểm mà bạn còn lo thị bạn phải di khám bv tâm thần và tự chửa cho mình thôi .
tôi ơi đừng tuyệt vọng (12-04-2014)
bạn nghĩ sao khi ai cũng đang tư vấn nhiệt tình cho bạn vậy hả?
thế thì bạn còn dám lo lắng nữa không ^^
người đó bị h rồi các a ơi
Songchung thấy chủ đề này đã chia sẻ qua đủ rùi, k cần thiết nữa, nên quyết định đóng chủ đề này lại, để tránh hoang mang cho các TV khácn bạn cần gì vào topic này chia sẻ:
Bấm vào đây để viết bài => Chủ đề: Hãy giải toả strees - Tôi cũng đã từng như bạn
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)