chủ topic trường hợp này nó cần uống pep không là mình đây. mình khuyên bạn chân thành, lo tập trung mà làm việc đi, ở đây mà "hoang tưởng" thì không làm ăn được gì đâu. Mình nghĩ bạn là con trai, nên chí tâm mà làm việc, "lao động hăng say vận may sẽ đến mà". cho mình nói nhé. nếu "giả su" bạn có đạp kim tiêm đi. thì sao nào? cũng vậy thôi. trên đời ai mà k ngủm? Nếu bạn không đạp thì bạn cũng có 1 kết quả thôi: ngủm. Die là "một quá trình sinh vật", xưa giờ sinh lão bệnh tử ai mà thoát khỏi. Từ bậc thánh nhân( Khổng tử..) hay vua chúa? B cứ quan trọng hoá việc đạp ống kim tiêm lên, thực tế bạn có đạp đâu? Đôi lời tâm sự. Chào thân ái và quyết thắng
Mình là 1 người theo đạo Phật. Theo lời Phật dạy thì sống chết có số rồi, có tránh cũng chẳng được đâu. Ví dụ có 1 người nằm trong nhà tự nhiên quạt trần rơi vào người chết, còn có gia đình đang ngủ trưa bị xe công húc vào nhà chết cả nhà, có nhiều người rất khỏe mạnh đùng 1 cái ung thư giai đoạn cuối rồi chết. Có người bị nhiễm H thì sống được hơn 20 năm kể từ ngày phát hiện. Túm lại sống chết thì có số, không chết do cái này thì chết do cái khác.