Trích dẫn Gửi bởi xingiauten Xem bài viết
That lòng mà nói thì t cũng có 24 giờ lo lắng cug giống bạn thôi! nhưng nhờ anh sống chung và các anh chị khác. t binh tĩnh lại, thấy mình thật trẻ con! Chuyện gì đến sẽ đến, chúng ta chỉ là những con tôm tép trong vòng quay của tạo hoá thôi, có lo hay không lo thì cũng như nhau cả. Thay vì lo thì hãy vui vẻ bình thường, làm việc mình thích, như vậy không tốt hơn sao. Huống chi đó là nhửng tình huống do chúng ta tưởng tượng ra??? Bạn đừng trách mình nói nhiều, vì ngoài bọn mình ra, còn nhiều người khác có nguy cơ thật sự cần anh SOngchung, chị Hà, các mod, Smod khác...
Một bài chia sẻ rất hay, hy vọng những ai đang lo lắng đều đọc được.