Em viết bài mong anh chị trong diễn đàn tư vấn cho em,em viết đúng những gì em lo âu,em có quan hệ với gái mại dâm mà không dùng bao cao su thật sự em mù mịt kém hiểu biết.Từ cái hôm quan hệ khi quan hệ xong cô ấy sợ dính bầu xong rồi bảo với em may cho anh là em không lung tung mà bị hiv không anh chỉ có mà chết thế là em lo.Tầm 2,3 ngày sau em đi xét nghiệm mới đúng là kém hiểu biết.3 tuần sau em đi test nhanh cũng kém luôn,được 24 ngày thì phải em dẫn được cô ý đi test nhanh cô ý âm tính,rồi em đọc đủ thứ về hiv em biết đến combo và đi xét nghiệm combo ở bệnh viện hồng ngọc yên ninh kết quả âm tính ở thời điểm 27 ngày giờ thì 2 tháng trôi qua đủ các triệu trứng rồi hỏi bác sỹ,cứ hơi ốm hay gì là em lại lo em lo quá em sợ các anh chị à.Em biết các anh chị cũng bảo em cứ theo khuyến cáo thôi 12 tuần rồi xét nghiệm cho chắc giờ còn 1 tháng nữa mà em cố lấy dũng cảm mà đi em thật sự sợ em chán.