lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn, Có khi nào mình không bị HIV mà đi XN tại các TTYTDP người ta quên dùng kim cũ hay không mình cũng day dứt cả tháng trời nhưng suy nghĩ lại cái đó do mình quá suy tưởng và chẳng bao giờ trường hợp này xảy ra cả. Nếu nói như vậy chắc ẾCH nó lây lan đầy đường rồi. Tony nên chơi thể thao và làm cho mình bận rộn nhiều hơn để tránh lúc nào cũng nghĩ tới ẾCH. Nếu lúc bạn như những người khác có cuộc sống tình dục an toàn và chẳng bao giờ Vác Xát để XN ẾCH thì bạn cũng chẳng nghĩ nhiều như thế...Tại con ẾCH nó ám ảnh bạn quá rồi, cố mà chấn tỉnh đi trước khi Stressssss giết chết bạn đừng nói vì tới con ẾCH