Cháu năm nay 18 tuổi.chau sắp thi đại học rồi mà trong khoảng thời gian này đúng là cháu quá suy sụp
18 năm trong vòng tay bố mẹ cháu là 1 đứa con không hư học hành loại khá ở trường.cũng vì trong buổi tiệc sinh nhật bạn cháu mấy đứa rủ nhau đi quan hệ với gái mại dâm
lúc đó say nên cháu không tự chủ được nên đã đi.và đó chính là lần quan hệ đầu tiên trong cuộc đời cháu
trong lúc quan hệ cháu có quan hệ 2 lần.và cả 2 lần quan hệ đều dùng bcs và bcs còn nguyên vẹn và không bị rách....
nhưng trong lúc quan hệ cháu có hôn cô gái mại dâm kia.hôn rất nhiều còn mút lưỡi rất lâu ạ.
cháu sợ trong miệng cô ta có máu chảy và cháu thì thường xuyên bị cháy máu chân răng.1 tác động nhỏ cũng khiến cháu bị chảy máu chân răng nên sợ máu của cô ta vào vết thương hở ở chân răng cháu gây lây nhiễm
kể từ hôm đó đến nay đã 3 tuần rồi .cháu có các biểu hiện
-NGỨA CỔ HO NHẸ ( CỨ HÈ HẸ)
_ SỜ THẤY HẠCH Ở DƯỚI HÀM DƯỚI
_BẮP đùi đau
_Đi ngoài 2 ngày xong khỏi
cháu lên mạng thì thấy đó là triệu chứng của hiv
tâm trí cháu suy sụp vì nghĩ về bố mẹ gia đình và tương lai.cháu suy sụp nhiều lắm ăn không ngon ngủ giật mình.
tròn 20 ngày thì cháu trốn bố mẹ đi xét nhiệm máu thì âm tính.nhưng đọc trên này thì phải 12 tuần mới có kết quả
giờ cháu rất lo lắng không có tâm trí học hành thi cử.rất chán nản
cháu mong cô chú trong diễn đàn tư vấn giúp cháu với ạ
cháu chân thành cảm ơn cô chú đã bớt chút thời gian đọc bài này của cháu