
Gửi bởi
nguoihoanluong
e quan hệ với một cô gái 3 lần.sau đó cô ta làm hồ sơ đi nước ngoài thì biết mì nhiểm he hoảng sợ đi xn cách nguy cơ cuối 7tuan .test nhanh ơ bv huyện bị 2 vạch mờ.họ hẹn e 1tháng sau xn lại.e sợ qúa vào một bv nữa xn cũng bi 2vạch mờe nghĩ mình chết chắc rồi.và goi 1080 thì được chỉ lên trung tâm phòng chống hiv lên đấy họ test cho e lại at,cùng ngày hôm đấy e xn elisa cũng at.và liền sau đó vào 8 ,9,10,11,tuần e đi tes nhah đều at.cuối cùng là 12 tuần e test bằng pp demin... kung at.bây h e hoang mang lắm.các ac bảo e phải làm gì.e sợ xn lắm rồi.