
Gửi bởi
juiconk49
hôm nay là tròn 1 tuần rồi, có cảm giác sốt nhẹ, bồn chồn lo lắng, mình cần sự minh mẫn và 1 cản giác can đảm hơn để tiếp tục 11 tuần còn lại, sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, dù thân tâm nếu được quay lại 1 tuần trc mình sẽ bạt tai chính mình.............. 1 hi vọng nhỏ nhoi răng mình tai qua nạn khỏi, vẫn giữ liên lạc với con bé đó, nó cam đoan với mình nó vừa đi kta tổng thể cách hôm mình đè nó 2 ngày, tất cả đều ổn, nhưng than ôi nó cửa sổ thì sao hả trời, 11 tuần nữa cho nó đi kt lại lần nữa, nếu nó ok thì e yên tâm được các bác nhỉ.