Thanks a Hiếu, tại mình còn có vụ cạ dương vật ngoài âm đạo, nên sợ dịch âm đạo chui vào lỗ sáo thôi. Nên mình cũng hơi lo, dù các anh chị tư vấn là không nguy cơ. Mình sẽ xét nghiệm combo 4 tuần để giải toả tâm lý.
Mà anh Hiếu ơi, xét nghiệm combo 4 tuần ở Hoà Hảo sẽ cho xác suất rất cao phải không anh.
lonelywalker (18-04-2014)
Thanks anh Hiếu.
lonelywalker (18-04-2014)
Cảm ơn bạn kiyoshy, cứ mỗi một lời tư vấn càng giúp mình vững tin. Có mấy đêm về mình chỉ khóc 1 mình, con trai mà khóc thì thật là...Mình cứ hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng sáng hôm sau mình phải mạnh mẽ để đối diện.
Mình có tìm hiểu các thông tin trên diễn đàn, các anh chị đều nói không nguy cơ. Nhưng thật sự mình vẫn không thoát khỏi lo lắng. Nhưng mình hứa sẽ không xoắn lên để ảnh hưởng đến cơ thể do stress.
Mình cần chia sẽ với ai đó quá
lonelywalker (18-04-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (21-04-2014)
Em cảm ơn chị Hà
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)